TÁM MƯƠI TUỔI TRÒN

TÁM MƯƠI tròn tuổi hôm nay
Chúc Anh khỏe mãi thế này nhé Anh.
Là trai gốc gác Hà thành
Lãn Ông phố cổ trưởng thành từ đây
Cha bận kháng chiến chống Tây
Giúp Bà, giúp Mẹ hàng ngày thuốc thang
PHÚ ĐỨC hiệu thuốc đàng hoàng
Là cậu chủ nhỏ nhịp nhàng chạy toa
Khách hàng, giúp việc xuýt xoa
Cậu nhà tuổi nhỏ thế mà nhanh thay

Tuổi trẻ mê hoặc hát hay
Làm bao thiếu nữ đắm say nhớ thầm
Kim Thanh, Nhung Tuyết, Thanh Tâm...
Thanh xuân tuổi ngọc mặn nồng Anh ơi
Thế rồi rời bỏ cuộc chơi
Cùng anh chị lớn vào đời lập thân
Thương cha, thương mẹ ... phân vân
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ dấn thân vào đời
Khởi nghiệp lục lộ ai ơi
CHÍN NĂM TÂY BẮC rong chơi với rừng
Ma thiêng nước độc đã từng
Chợ tình quyến rũ... ấy, đừng yêu xa

Điệu xòe quyến rũ lòng ta
Thái, Mèo, Dao đẹp ... đậm đà mến thương
Rượu cần uống lại vấn vương
Bồng lai tiên cảnh thiên đường quanh ta

SÁU NĂM lại hát "chăm pa"
Kỹ sư viết tiếp bài ca nước LÀO
Con thơ, vợ trẻ .... lệ trào
Tinh thần cách mạng dạt dào trong tim
Rừng ban thánh thót tiếng chim
Cung đường ngang dọc đắm chìm trong sương
Mẹ Cha mừng tủi nghĩ thương
THANH NIÊN phố cổ lên đường XUNG PHONG

Gian nan - phép lạ thần thông
Công tử khi trước nay không sợ gì
Trèo đèo lội suối xá chi
Bom rơi, đạn lạc làm gì được nhau
Phải chăng gian khó khổ đau
Bản lĩnh GIÁM ĐỐC mai sau hình thành
Riêng chung mọi việc điều hành
TỪ A ĐẾN Z ÂN TÌNH CHỈN CHU
May mắn như lá mùa thu
Thiệt thòi gắng chịu ai bù được chăng
Trường đời đúc kết thấy rằng
TỰ THÂN VẬN ĐỘNG - CẨM NANG THÀNH NGƯỜI
Nhà mới phong cảnh tuyệt vời
Cháu con thành đạt thấy đời đẹp hơn
Bất ngờ cảm thấy trống trơn
BẠN ĐỜI thanh thản lên đường quy tiên

Sinh tử là lẽ tự nhiên
Sống chỉ là gửi, thành tiên vĩnh hằng
Đau thương tuy có phũ phàng
Hậu sự chu đáo, suối vàng bình tâm

Xin Anh BẢO TRỌNG bản thân
Còn gì ước muốn sẽ dần đến ngay
Chúc Anh thêm tuổi hôm nay
VUI CÙNG CON CHÁU, NGÀY NGÀY BÌNH AN
Phạm Nhân

Previous
Next Post »