Bài thơ vui nhân ngày 8/3.

Bài thơ này viết tặng vợ con
Từ nay anh hứa, chẳng còn đi chơi
Chiều về bỏ uống bia hơi
Lương tháng đưa vợ không chơi bạc bài
Đã là một cụ con trai
Cũng nên nể vợ lấy vài ba chiêu
Vợ chồng sống bởi tình yêu
Em xin chia sẻ mấy điều chẳng sai

Vợ là...mẹ của con trai
Vợ là...số một, số hai trong nhà
Vợ là...người bạn đường xa
Vợ là...của quý, ông bà ngoại cho
Vợ là...thủ quỹ, thủ kho
Vợ là...bếp lửa, là lò nướng khoai
Vợ là...nỗi nhớ đêm dài
Vợ là...cat_set là đài quay băng

Vợ là...gió, vợ là trăng
Vợ là...cỗ máy xe tăng trong nhà
Vợ là...nụ, vợ là hoa
Vợ là...xe buýt, vợ là ta_xi

Vợ là...vô tuyến, ti vi
Vợ là...xe máy bốn thì hạng sang
Vợ là...bạc, vợ là vàng
Vợ là...chủ nợ lúc đang hết tiền
Vợ là...cô tấm dịu hiền
Vợ là...ông bụt, bà tiên trên trời
Vợ là...sóng gió biển khơi
Vợ là...hương sắc cho đời nở hoa

Vợ là...mẹ của con ta
Vợ là...bác sĩ, vợ là công an
Vợ là...định vị la bàn
Vợ là...tiên nữ chuyên ban phép màu

Vợ là...một mối tình thuỷ chung
Vợ là...vị ngọt những câu thơ tình
Vợ là...trúc mọc đầu đình
Vợ là...những thứ linh tinh trong đầu

Vợ là...nỗi nhớ đêm thâu
Vợ là...kết nối nhịp cầu giao thông
Vợ là...áo rét chăn bông
Vợ là...ân phúc hoa hồng trời cho

Vợ là...một chức quan to
Vợ là...gang thép, là lò đúc tôn
Vợ là...trái ngọt hoa thơm
Vợ là...mái ấm bữa cơm gia đình
Vợ là...hoa hậu minh tinh
Vợ là...khúc nhạc tâm tình du dương
Vợ là...sữa, vợ là đường
Vợ là...tia nắng tan sương trên đầu

Sợ vợ...sẽ sống rất lâu
Đội vợ lên đầu...sẽ rất đẹp trai

Quà 8/3 là chia sẻ cho vợ!
Phạm Lê (Bài và hình ảnh sưu tầm trên mạng)
Previous
Next Post »