Thơ dành tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Trong mấy ngày qua, nhiều người dân đã sáng tác những vần thơ xúc động dành tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - vị Tư lệnh trên tuyến đầu chống giặc Covid 19. Xin trích dẫn 1 bài trong số đó: 

CẢ NƯỚC ĐẶT NIỀM TIN Ở ANH
(Kính tặng Anh Vũ Đức Đam)

Anh ngồi mệt mỏi, trầm ngâm
Tóc nay điểm bạc, hoa râm nhiều rồi
Cúi đầu khẽ cắn chặt môi
Giữa đêm khuya, thấy dáng ngồi mà thương
Làm tư lệnh giữa chiến trường
Biết bao nhiêu chuyện tơ vương rối bời
Dịch Covid lan khắp nơi
Ngày đêm căng sức chẳng rời phút giây
Khó khăn đè tấm thân gầy
Phó Thủ tướng chẳng phút giây tiệc tùng
Vò đầu, vắt óc mông lung
Việc dân, việc nước ba cùng xắn tay
Chạy đôn đáo suốt đêm ngày
Ngày Nam, đêm Bắc chẳng hay gia đình
Sống giản dị, làm anh minh
Đối nhân xử thế nghĩa tình, vị tha
Phát biểu thẳng thắn, sâu xa
Hành động quyết liệt như ra chiến trường
Đảng tin tưởng, dân mến thương
Một Phó Thủ tướng khiêm nhường hiếm hoi
Chẳng câu nệ, chẳng đua đòi
Lấy gương Bác để sáng soi thân mình
Làm quan chẳng sống hiển vinh
Với cấp dưới sống thân tình vị tha
Yên tâm vững bước anh nha
Dập tan dịch bệnh nước nhà chờ anh
Du lịch tơi tả, tanh bành
Học sinh mong mỏi đến nhanh học đường
Xuất nhập khẩu tắc biên cương
Doanh nghiệp khốn đốn cuối đường tiến lui
Biết anh suy nghĩ ngậm ngùi
Khó khăn chồng chất chẳng vui chút nào
Vì đất nước ngẩng đầu cao
Người dân cả nước nghẹn ngào chờ anh./.

Phan Trung Can 7/3/2020




Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Phương ơi bài tho dưới của MINH ANH blog đã đưa cách nay vài hôm rồi , chắc Phương chưa đọc????

Balas