Chuyện cuối tháng Tư


Tôi vốn cha mẹ sinh ra tại Hà Nội nên tôi tự hào là người HN gốc, mặc dù tôi xa HN đến hơn 15 năm nay và trở thành dân ngụ cư ở nơi tít mù cách HN hàng ngàn km, nhưng tôi luôn luôn nhớ và theo dõi những thông tin về HN . Có lẽ chả riêng tôi mà nhiều người đang sống ở HN hay mọi miền đất nước cũng có xuy nghĩ vể chủ trương mở rộng HN – Thủ đô yêu quí của cả nước : chả là ngày 27/03/08 vừa qua HĐNDTp-HN họp thông qua tờ trình mở rộng TĐ đã biểu quyết 100% sáp nhật huyện Mỹ Linh tỉnh Vĩnh Phú, tòan bộ tỉnh Hà Tây và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình vào TĐ HN. Chả biết có bao nhiêu % các vị ủy viên HĐND gốc HN hay là người tứ xứ, nên dễ dàng nhất trí như vậy. Mà làm sao không nhất trí được khi các Cấp có trách nhiệm đã nghiên cứu từ hàng chục năm trước đây, và nghe nói qui họach mở rộng HN không phải chỉ do ta làm mà còn có nhiều chuyên gia nước ngòai và các tổ chức quốc tế tham gia. Chả thế mà ngày 6/03/2008 nghe nói dự án qui họach này đang trình lên trên TW duyệt với lý do cơ bản là HN hiện nay chật hẹp, dân cư tập trung đông đúc, các cơ sở vật chất chưa tương xứng nên cần mở rộng để xây dựng HN trở thành TT đô thị lớn ngang tầm với các đô thị lớn ĐNÁ và cả Châu Á nữa với diện tích sẽ tăng lên gấp nhiều lần, dân số sẽ không còn vài triệu đã đông đúc như hiện nay mà phải tới hàng chục triệu . .Nếu thế tôi rất tự hào vì TĐ ngày càng đàng hòang và to đẹp hơn, vì hiện nay dư luận trong và ngòai nước vẫn chê là TĐ ta còn chưa đẹp, chưa sạch sẽ và thanh bình như các TĐ nhỏ bé của các nước láng giềng như Phompenh( Campuchia) Vientiane( Lào) và về nhiều khía cạnh còn thua cả Đà Nẵng. Nhớ lại lịch sử từ sáng mùa thu năm 1010 vua Lý Thái Tổ hạ chiếu dời đô từ Hoa Lư( Ninh Bình) về thành Đại La, mộng thấy Rồng bay lên nơi đất linh thiêng này nên nhà Vua đặt tên mới là Thăng Long.Trải qua nhiều cuộc chinh chiến đánh thắng quân xâm lược Kinh Đô TL có lúc phải dời về Tây Đô ( Thanh Hóa ), có lúc lui về tận Phú Xuân ( Huế), nhưng vị trí hiện nay của TĐ vẫn tồn tại kể từ đó đến ngày 2/09/1945 CP nước VNDCCH và sau này ngày 21/07/1976 CP nước CHXHCNVN đã long trọng công bố với tòan thế giới. HN đã trải qua bao cuộc chiến tranh xâm lược từ trên đất liền và trên không, nhưng HN vẫn kiên cường duy trì và xây dựng lại những di tích lịch sử những danh lam thắng cảnh với nhiều công trình văn hóa đặc thù riêng của Thủ Đô hiện nay . HN đã là chủ đề của những bài ca bất hủ tồn tại mãi mãi với thời gian, những công trình văn hóa và kiến trúc do Pháp xây dựng xa xưa như Nhà Hát Lớn Thành Phố, Nhà Ngân Hàng TW, Bắc Bộ Phủ, Chủ Tịch Phủ ....., nhiều đường phố rộng đẹp ngợp bóng cây xanh như Phan Đình Phùng, Hòang Diệu, Trần Phú, Nguyễn Du...... .giống như những Voie Verte ở bên Pháp (do nhà thơ nổi tiếng La Martin đặt tên ) đã thu hút nhiều du khách nước ngòai . Nhưng rất tiếc từ khi mở cửa sự phát triển của TĐ tuy ngày càng bề thế, hiện đại, văn minh nhưng cũng còn nhiều bất cập về ùn tắc giao thông, ngập lụt, nhiều cảnh quan thiên nhiên như Hồ Gươm, Hồ Tây, những Làng nghề đã bị xâm phạm,(như làng Cốm Vòng…) nhiều công trình kiến trúc lộn xộn, thành phố nhiều nơi mất đi sự sạch đẹp, con người cũng mất đi sự thanh lịch xa xưa... Do đó phải cải tạo Thủ Đô để trở nên một TT Đô thị tầm cỡ và hiện đại với tầm nhìn xa là đúng, nhưng nếu không cân đối giữa lòng dân và ý muốn của CQ, giữa khả năng và hiện thực thì sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại không lường trước được....Thế giới hiện nay đang đau đầu với nạn khan hiếm năng lựợng, lương thực,ùn tắc giao thông, biến đổi khí hậu , sự tập trung dân quá đông do đô thị hóa nhanh, sự trì trệ và bất cập của hệ thống quản lý hành chính, sự xuống cấp của môi trường và cả nạn khủng bố và âm mưu chống phá sự bình yên của nước ta luôn luôn rình rập, nên mong rằng TĐHN tương lai dù có to lớn đến đâu cũng không phải là bản sao( hay nhân bản ) của các vấn nạn mà các Big Cities trên thế giới đang đau đầu giải quyết như Hongkong, Rio de Janero, Mexico City.. Sáp, nhập,rồi nhập sáp là chuyện đã xảy ra, nếu ví một lý do nào đó vài đia phương vừa có chủ trương sáp nhập lại đòi tách ra vì lý do chưa ai lường trước ?thì quả buồn cười .Nghe nói theo qui họach mới TT TĐ sẽ là quận Hồ Tây, nhưng nơi đây đâu còn đất nhiều mà xây dựng các công trình bề thế của TTHCQG, vì các đại gia và tỷ phú đã mua và chiếm giữ từ lâu. Tôi mơ ước Trung Tâm Hành Chính của TĐ sẽ mạnh dạn rời xa ra 30-40 km gần sân bay quốc tế Nội Bài giống như Malaysia đã có quyết định táo bạo khi xây dựng TĐ mới ở Putrajaya cách Kualampur 30km tạm xa Tháp Đôi Petronas cao thứ nhì thế giới 452m, và quảng trường Độc Lập- Merdeca lớn nhất ĐNÁ để giải quyết nạn kẹt xe và biến Kualampur cổ thành TT lịch sử văn hóa và TM , mà diện tích hiện nay chỉ có 244 km2, dân số chỉ có 1,5 triệu người, lịch sử chỉ mới có 150 năm, đã nổi tiếng khắp ĐNÁ và thế giới . Putrajaya là Thủ Đô của công nghệ thông tin mà mỗi người dân được quản lý bằng thẻ từ, tiền tệ chỉ được lưu thông bằng các lọai thẻ tín dụng, từ học sinh đến các quan chức chính phủ đều dựơc sử dụng Internet trong học tập, làm việc và hội họp, tòan thành phồ được bao phủ 40% diện tích là cây xanh, có hồ và các sông đào nhân tạo thóang mát, thời gian xây dựng Putrajaya khá nhanh chỉ từ 1995 - 2006. Hãy học tập nứơc Nhật , sau chiến tranh nhân dân và Chính quyền Tokyo đã xây dựng biến các vùng vệ tinh ven đô phát triển mạnh để làm hậu thuẫn cho TT chính. Nếu như 5 huyện ngọai thành hiện nay của HN được phát triển ngang tầm sẽ tạo ra những hiệu quả bất ngờ ( Đông Anh, Từ Liêm, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm) bổ xung và hỗ trợ giãi quyết những nan giải củaTT HN . Nếu sáp nhập để lâm vào tình cảnh dở khóc, dở cười là TĐHN bị nông thôn hóa, tứ xứ hóa, mất trật tự, mất truyền thống lịch sử và thanh lịch của đất Tràng An.....thì đáng tiếc biết bao. Chỉ còn ngàn ngày nữa đồng hồ đếm ngược sẽ rung chuông chào mừng Đại lễ Ngàn Năm Thăng Long, mong rằng TĐHN mà Unesco công nhận là TĐ Hòa Bình sẽ phát triển lành mạnh cho xứng với công lao của nhân dân thủ đô từ ngày khai thiên lập địa và không làm tổn hại đến công lao của các Tiền nhân. Mọi người đang hồi hộp mong chờ đến tháng 6/2008 là hết hạn không được tăng giá các nhu yếu phẩm , thêm vào đó khí hậu năm nay diễn biến bất thường không lường trứơc được, mới mùa mưa đến , mà HN đã bị ngập lụt nặng Trong nhiều sự việc nan giải , như dịch tiêu chảy cấp vừa qua , rồi nạn ùn tắc giao thông…. trước mắt phải giải quyết vấn đề đầu tiên (tiền đâu ) vẫn là bài tóan hóc búa . Nếu như TpHM dự kiến phải chi 11.000 tỉ VNĐ cho đề án chống ngập sơ sài (mà các chuyên gia còn kêu là ít) thì HN khiêm tốn cũng phải chi mất 1/2, nếu không cảnh lụt lội sẽ lại tái diễn, nạn kẹt xe sẽ tăng lên do giá nhà đất trong và ngòai TĐ tăng vọt vì chỉ nghe chủ trưong mở rộng đã lôi kéo nhiều người trong và ngòai TĐ mua nhà mua đất làm ảnh hưởng đến thị trường BĐS và GT., chưa nói đến có vị còn lo đến thăng chức giáng chức thực nực cười ?Lúc đó tôi và các bạn sẽ chưa thể tự hào là ngừơi HN mới (Vĩnh Song Hà Hòa) được mà ngậm ngùi vẫn là người Hà Lội

( Bài này dự định post lên Blog từ ngày 1/04 Ngày Cá Tháng Tư, nhưng còn ngại ngần vì việc HN mở rộng là chuyện quốc gia đại sự, nhưng với tình cảm và bức xúc của người con HN tôi mạnh dạn nêu vài ý kiến thô sơ trên để chia sẻ với dòng họ nhà ta - Ảnh trích từ Esnips.com)
PHẠM GIA

Previous
Next Post »