Kỳ vọng tương lai

Hôm nay gia đình ông bà Di Chi và Minh Hoa ở TP.Hồ Chí Minh đang vui với ngày cháu nội Phạm Gia Minh tròn 8 tuổi (30.4.2000).
Để chào đón ngày 30.4, đã có nhiều sự kiện đang diễn ra trong nước và ở thành phố Hồ Chí Minh làm cho ngày kỉ niệm này như bác Anh đã nói "không chỉ là niềm vui của riêng gia đình Minh Hoa và ông bà Di Chi, mà còn là niềm vui của cả nhà ta".
Xin đơn cử 10 sự kiện như sau:
1.Hôm nay cả nước tưng bừng cờ, hoa và nhiều hoạt động kỉ niệm đón chào ngày 30.4.
2.Cơn sốt gạo do tin thất thiệt đầu cơ trục lợi đã được dập tắt, giá gạo đã giảm và đang trở về trước ngày xáo trộn.
3.Ngọn đuốc Olinpic tung bay trên 10km phố phường của TP. Hồ Chí Minh.
4.Dịch tiêu chảy cấp dính phẩy tả và dịch lợn tai xanh đã được ngăn chặn kịp thời.
5.Hà Nội đang chuẩn bị được mở rộng gấp 3 lần hiện nay, 100.000 đồng bào Mường, Hoà Bình sắp trở thành dân Hà Nội.
6.Ông bà Tiến, Phượng từ Đài Bắc đã bay về TP.Hồ Chí Minh, chủ trì họp mặt mừng ngày sinh Phạm Gia Minh.
7.Trên Blog 53 xuất hiện kĩ thuật hình ảnh mới, lạ mắt chưa từng có Slide và có cả các bài thơ, văn chào mừng Gia Minh.
8.Vịnh Hạ Long đang chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng bình chọn kì quan thế giới của một công ty tư nhân người Bỉ.
9. Một vài thông tin về công ty AXIS lần đầu tiên được hé lộ chính thức, nhân kỉ niệm 8 năm ngày thành lập.
10.Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra tại Việt Nam trong tháng 5 này.
Mười sự kiện này làm cho không khí ngày 30.4 thêm vui và phấn khởi. Nhờ thế mà lễ mừng ngày Gia Minh tròn 8 tuổi cũng thêm vui. Vì vậy càng có cơ sở để kỳ vọng vào tương lai Phạm Gia Minh sẽ tận dụng được sự trùng hợp ngày sinh với ông Vua Thuỵ Điển, ngài Carl XVI Gustaf để vươn xa.

Vĩnh Toàn
Previous
Next Post »