Câu chuyện đầu tuần.

Ở Việt Nam mình có 10 điều trái khoáy.
1.Người già chăm chỉ bên bàn máy vi tính, luyện tập thể dục nâng cao sức khỏe cho người trẻ ra. Người trẻ vùi đầu trong Games, trong đống chăn ngủ bù hoặc bên bàn rượu bia để chóng già đi.
2.Điện thiếu đổ cho người tiêu dùng lãng phí. Người bán điện vẫn tăng giá và đem tiền đầu tư vào lĩnh vực khác.
3.Biết sai nhưng vẫn cứ làm như không đội mũ BH khi đi xe máy, vượt đèn đỏ, vào đường cấm, đái bậy, cơi nới trái phép nhà cửa…

4.Nơi cần văn hoá lại kém văn hoá nhất: đi xem triển lãm Hoa, vặt trụi ba cây Hoa Anh đào Nhật bản.

5.Công an ăn tiền đút lót bỏ lọt tội phạm, thay vì giữ gìn k
ỉ cương phép nước (a).
6.Cứ một người làm là ào ào phong trào làm theo cùng một kiểu quần áo, đầu tóc; rủ nhau đi khiêu vũ, ăn kiêng, luyện Yoga; cùng một kiểu mái nhà, chấn song; đua nhau mua trang trại và ôtô...mặc dầu chưa chắc đã cần đến.
7.Nhận tiền hối lộ chạy chức, nhưng không thông báo danh tính cho cơ quan ngay, nhưng vẫn sắp xếp chức vụ (b).
8.Đùa rỡn với mạng sống con người như thực phầm đầy rẫy hoá chất độc hại, đào cả lợn dịch bệnh bán lấy tiền…
9.Bỏ danh hiệu cấp thế giới để lấy danh hiệu cấp huyện: bầu chọn kì quan thế giới cho Vịnh Hạ Long (c).

10.Cả tin, ngộ nhận tranh công: thuê người ta phóng vệ tinh viễn thông rành rành, lại cứ bảo “ta đã phóng thành công vệ tinh viễn thông”.

Chắc chắn là còn nhiều điều trái khoáy nữa.

Vĩnh Toàn
Chú thích:
(a)Vụ CAGT nhận tiền (b) Bí thư TỈnh uỷ Cà Mau. (c) bỏ danh hiệu do UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận, để lấy danh hiệu do một công ty tư nhân bình chọn.

Previous
Next Post »