Hình bóng kỉ niệm từ một tấm ảnh

Hôm nay là 29 năm ngày cụ ngoại Trương Thị Hảo qua đời (1979), bác Nhu đã làm mâm cơm cúng tưởng nhớ cụ. Còn ngày hôm qua là kỉ niệm 81 năm ngày sinh bác cả Phạm Kim Thoa (21.4.1927), trên Blog 53 chúng ta đã được biết đến bài viết cảm động của Ngô Minh Lương cùng những tấm ảnh lưu niệm từng thời kì của hai ông bà với con cháu.
Tưởng nhớ tới hai người phụ nữ đã quá cố thành viê
n của gia đình ta, chắc quí vị còn nhớ tới một bức ảnh quí hiếm được chụp vào năm 1964, tại nhà 53 Lãn Ông. Trong bức ảnh ấy chúng ta gặp lại cụ Hảo và bác Thoa. Khi đó cụ Hảo đã qua cái tuổi xưa nay hiếm (74), còn bác Thoa lúc đó mới 37 tuổi, cái tuổi đang rất xung sức,
Như quí vị đã biết tác giả của bức ảnh ấy là bác Nguyễ
n Xuân Nguyên, như có lần bác đã tâm sự nhờ có bức ảnh mà bác đã tiến thêm được một bước trên con đường thử thách của hai cụ Quang Yến đối với chàng rể tương lai.
Xin mời quí vị xem lại bức ảnh này nhân hai ngày kỉ niệm đáng nhớ trên, và xin cảm ơn bác Nguyên đã ghi lại được hình ảnh quí hiếm của gia đình ta
.

Phạm Toàn
(Ảnh: Xuân Nguyên)
Previous
Next Post »