CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH

Vĩnh Di anh cả chúng tôi
Tiến sĩ điện lực đầu đời nước ta
Họ Phạm, phố cổ kiêu sa
Lãn Ông, Hà Nội đấy là cố hương.
Hào hoa phong nhã lạ thường
Thông minh ưu tú các trường vinh danh
Tấm gương chăm chỉ học hành
Cho bao thế hệ gia đình chúng tôi.

Người người ngưỡng mộ phải thôi
Gia đình trí thức khỏi cần đua tranh
Phu nhân tiến sĩ thành danh
Con hiền cháu giỏi trưởng thành đáng khen...
Kính trắng nghiêm nghị thân quen
Thật thà như đếm, thêm phần bình dân
Sự việc cần hỏi nguyên nhân
Yên tâm ngả mũ cúi đầu mà nghe

Khởi nguồn, cao thấp, khen chê
Thực hành, lý thuyết bây giờ mai sau
Bách khoa kiến thức chuyên sâu
Năm, sáu sinh ngữ theo hầu Anh tôi...
Chuyên môn khảo luận cho đời
Nhạc hay, ảnh đẹp kịp thời sẻ chia
Post phây cập nhật sớm khuya
"Ai ti" trình độ bậc thầy cháu con... 

Năm nay tám mốt tuổi tròn
Mà Anh trí tuệ như còn đôi mươi
Cuộc đời vẫn cứ vui tươi
Du lịch, hội thảo khắp nơi hẹn hò

Hỏi Anh không khỏi tò mò
Bí kíp nào thế cho trò làm theo
Đường đời xuôi ngược cheo leo
Chân thì quá ngắn vượt đèo được sao?

Anh cười hãy tỉnh chiêm bao
Thiếu gì bù đó việc nào chẳng xong
Không được dấu dốt phải thông
HỌC NỮA HỌC MÃI thành công hàng ngày...

Chúc Anh thêm tuổi hôm nay
BÁCH NIÊN TRƯỜNG THỌ tràn đầy niềm vui...
Phạm Nhân
Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Bài thơ ông Tiến rất hay, thay lời chúng tôi:
"Bác Di học vấn cao cường.
Tính tình điềm đạm, khiêm nhường chẳng khoe."
Minh Thắng

Balas
avatar

Cảm ơn chú Tiến sáng tác thơ hay

Balas