Câu chuyện Tết (2)

Lại trò bịp
Sáng nay TV đưa tin khuyến cáo người dân cảnh giác trò lừa đảo trên mạng rất tinh vi dịp Tết.
Đã có người nhẹ dạ mất hàng trăm triệu khi gửi tiền vào tài khoản XXX và làm theo các bước hướng dẫn của chúng. Đến lúc tình ngộ mới vỡ lẽ mình bị lừa đến trình báo CA.
Hôm qua tôi cũng có một cuộc điện thoại gọi đến nội dung đại ý “Bạn đang có một bưu phẩm tại Bưu điện, đề nghị gọi tới số mây XXX để nhận hướng dẫn các thủ tục nhận hàng”. Nếu ta gọi tới chúng sẽ bảo trong gói hàng có ma túy, thuốc lậu...Thực ra trong năm tôi cũng đã ba lần có cuộc gọi báo tin số máy nhà tôi còn nợ 8 triệu đồng chưa thanh toán, nếu không thanh toán sẽ bị cắt và yêu cẩu gọi vào số máy XXX để hướng dẫn giải quyết. Tất nhiên là tôi không nghe theo vì đã thanh toán rất đầy đủ, vả lại nhiều năm nay có thói quen đều lưu giữ hóa đơn hàng tháng để dùng khi cẩn.
Các chuyên gia mạng khuyên nên thận trọng mỗi khi có thư điện tử (Email) hay tin nhắn, điện thoại gọi tới. Nhất là khi có nhứng yếu cầu nào mà cảm thấy nghi ngờ phải thẩm tra lại bằng cách khác để xác minh. (Đề phòng họ dùng đúng tên, địa chỉ người quen biết của mình để lừa đảo).
Vào dịp Tết bọn lừa đảo có dịp hoành hành nên chúng ta cần rất cảnh giác. Có thể có vị sẽ cho rằng "tôi tha không đi lừa thì thôi, chứ làm sao lừa nổi tôi". Nhưng ở đời không phải ai cũng học được chữ "ngờ" như clip của ông Di trên blog sáng nay cứ tưởng đá bóng ra ngoài còn khó hơn vào lưới. Ấy vậy mà thực tế trên sân cỏ vẩn xảy ra không phải là một, mà là nhiều và không phải chỉ cầu thủ tầm thường mà cả cầu thủ nổi tiếng cỡ thế giới như Ronado cũng gặp phải.
Phạm Lê
Previous
Next Post »