Chuyện Tết

Chuyện thứ tám: Nhớ bác Đoàn Hải.
Hôm nay ngày 12.2.2015 (24 tháng chạp Giáp Ngọ), gia đình tố chức giỗ hai năm ngày bác Đoàn Hải đi xa về cõi Vĩnh Hằng. 
Nhớ bác tôi tìm lại những hình ảnh một vị cao niên có mặt trong các chuyến đi cùng chi họ tới Cửa Lò, về quê Ngô Minh Lương, dạo thuyền trên vịnh Hạ Long hay Thác Bà, cùng cánh trẻ lên đồi cao tưởng nhớ người em vợ tại Định Hóa, Thái Nguyên…
Giữa lúc đất nước đang tồn tại nạn tham nhũng, tiêu cực tôi nhớ ngay tới Bác người đảng viên hơn 60 năm tuổi đảng, người cán bộ quản lí rừng nẫm cán liêm khiết nhà không có một bộ đồ gỗ thuộc loại tứ thiết.
Lại nhớ bác cả trong lời nói ngắn gọn, cách lập luận rõ ràng, bản lĩnh không mật mờ.
Tôi lại nhớ tiếp lúc sinh thời vào các buổi trưa, gặp bác từ cơ quan sách cạp lồng cơm về Lãn Ông ngồi ăn, chỉ cốt để bố mẹ vợ khỏi buồn vì vắng vẻ.
Cho đến bây giờ trong tâm trí tôi Bác Đoàn Hải vẫn là tấm gương của chi họ để bậc đàn em noi theo về sự phấn đấu, về thái độ ứng xử trước cái được, mất và thiệt thòi của một con người từng trải có nhiều đóng góp nhưng chưa hẳn là đã được may mắm.
Và qúi giá hơn cả là tấm gương dạy giỗ con cái nên người, vun đắp một đại gia đình hạnh phúc, nền nếp như ngày nay.

Vĩnh Thắng
Ảnh trên: Bác Đoàn Hải vui cùng đoàn chi họ ở Cửa Lò.


Previous
Next Post »