Tảo mộ cuối năm

  1. 5h45’ cô Lan báo có xe đến đón đưa lên Yên Kỳ, sau khi đón bác Anh mới được rõ mục đích chuyến đi
    Trời mưa, sương mù dầy đặc, Hùng đi làm đên đến 24h mới về, sáng hôm sau lại đi luôn. Đến nơi Hùng xin ở lại để ngủ
    Nhưng nhân viên chăm sóc các phần mộ rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trát lại chỗ bong bật ở mộ cụ Hảo và gợi ý chúng tôi sơn lại mộ hai ông bà Bảo ( Do chưa có ý kiến của các bác nhà ÔB Bảo, chúng tôi chỉ sửa chữa nhỏ phần mộ của cụ Hảo )
    Có lẽ trong các chắt của cụ Hảo thì Việt Hùng là người giúp các bác đến thăm mộ cụ Hảo nhiều lần, nhiệt liệt hoan nghênh Việt Hùng
    Mộ cụ Hảo, ÔB Bảo, quá trình tân trang các phần mộ đều có nới diện tích, việc đi lại rất khó khăn !
  • Ghi chú : Bất cứ phương tiện nào đên Nghĩa Trang Yên Kỳ đều phải để xe ở ngoài và thuê xe 3 bánh đi vào các phần mộ, đây là 1 sáng kiến, các vị chỉ cần chuẩn bị tiền để trả, tiền xe ước từ 100 - 200.000đ tuy theo xa, gần
  • Ghi chú : Khu mộ Quán Dền cô Lan và chị Vinh đã tham gia tảo mộ cùng chi họ cụ Tuần tuần trước
  • Bác Anh cho biết, vào thứ 15/02/2015 bác Anh sẽ dẫn đầu đoàn tảo mộ ở Văn Điển, thành phần chưa rõ
Previous
Next Post »
5 Komentar
avatar

Việc làm thiết thực của các bậc cao niên trong chi họ ớ HN trước Tết

Balas
avatar

13h ngày thứ bảy 7/2/2015, cháu Toàn Thắng sẽ đón các vị Anh, Vinh và bà Minh nhà tôi đi tảo mộ Văn Điển. Bác Lan sẽ đi sau cùng gia đình. Chúng tôi đã báo cáo bác Ngọc đầu tiên, nhưng bác cho ý kiến gia đinh tự đi.

Balas
avatar

Rất tiếc cháu David bận ngày đó,đến 15/2/2015 đã phải về TpHCM nên o tham gia tảo mộ ở Văn Điển.Không phải nhắc, nhưng cũng cảm ơn trước nếu thăm mộ các Cụ Dục&Hiến Lò Đúc

Balas
avatar

Nhiều năm nay khi đi Văn Điển ngoài này, đều đến viếng mộ hại cụ Ló Đúc. Các cụ là thông gia, nhưng cũng như bố mẹ mình.

Balas
avatar

Hôm đưa cháu David ra Hà Nội thực tập vào tháng 10/2014 Tuấn Minh đã đưa con đi tảo mộ bên nội và ngoại ở Văn Điển

Balas