Cây đào đi xứ




        Có lẽ đây là lần đầu tiên tại Gunzenhausen có cành đào ( Bích đào ), với Cường Uyên sau 27 năm ăn tết ở sứ người, năm nay mới có cành đào là bạn đồng hành, Ly,Long cũng cảm nhận niềm vui của bố mẹ,đóni xuân có cây đào
        Mang được cây đào sang tận trời  Âu thật là sự may mắn với Cường Uyên, mọi thứ khác nhất là thực phẩm cũng chẳng thiếu gì lắm, hàng châu Á  nhiều đơn vị cung cấp tận nơi, ( Chỉ riêng có giò bò là chưa có )
        Nhân dịp về quê trước tết 1 tháng để điều trị bằng phương pháp xoa bóp cổ truyền của dân tộc, đã có hiệu quả đôi phần, đi lại đỡ hơn trước, chính vì tập trung vào điều trị nên Uyên chẳng đi được đâu, kể cả nội ngoại, may mắn là có điện thoại nên cũng thăm hỏi được bà con
      Ngày 08/02/ 2015 tức 20 tháng chạp Giáp Ngọ Uyên đã trở về Đức mang theo được cành đào, lá rong và 1 vài đặc sản quê hương, lúc nào cũng sợ quá cân, nên mỗi thứ 1 tý



Vợ chồng tôi đã tổ chức đưa ông Táo lên trời trước các nhà, để Uyên cảm nhận được không khí tết gia đình




Cháu chuẩn bị quá chu đáo để cúng táo quân ( Đạt tới 90% như bác Di hướng dẫn ) không biết trong tuần ( Từ 09/ - 15/02/2015 ) chúng tôi có “ Thanh lý “ được những thực phẩm đã có trong tủ lạnh ?


Cháu An Nhiên rất vui được bác bế, cho ăn, cháu không lạ bác và  hay theo bác,


Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Vận chuyển được cây đào từ xứ ta sang xứ Tây qủa là một thành công đáng hâm mộ

Balas