Chuyện Tết.

Chuyện thứ bảy: Ngày ông Táo.

Hôm nay ngày 23 tháng chạp Giáp Ngọ, ngày ông Táo về trời.

Cũng như mọi năm ngày ông Táo chúng tôi soạn sửa bàn thờ trước là mời các cụ thân sinh về ăn Tết cùng con cháu, sau là tiễn ông Táo về trời báo cáo kết quả một năm qua bếp núc gia đình tôi luôn ấm lửa, no đủ. 

Sáng qua tôi phóng ra đường Lạc Long Quân, tìm mua một cành đào nhỏ đặt lên bàn thờ cho có hương vị Tết. Cũng là để thỏa lòng Cụ Quang ngày Tết nhất thiết phải có cành đào, không có coi như không có Tết. 

Bà xã tôi lo xếp đặt bàn thờ có bánh chưng, khoanh giò lụa, hoa quả…rồi thắp nén hương khấn các cụ thân sinh nội ngoại mong được phù hộ cho gia đinh năm mới sức khỏe, ấm no, hạnh phúc. Xong công việc nhà, bà ấy lại tất bật lên đường, lo thu xếp cho bà mẹ đẻ chuẩn bị Tết.

Ngày ông Táo của gia đình tôi chỉ có vậy, không có đốt vàng mã và thả cá. So với bài tham khảo bác Di đưa lên blog, đồ cúng lễ còn thiếu nhiều. Nhưng chúng tôi nghĩ thành tâm là điều cơ bản, cốt sao ở lòng thành khi nhớ về bậc sinh thành những khi ngày Tết về mới là điều quí báu.

Sau ngày Ông Táo hôm nay, không khi Tết của gia đình  tôi mới thực sự bắt đầu. 

Phạm Lê


Previous
Next Post »