Câu chuyện Tết

Chuyện thứ sáu: Khách qúi lại nhà ngày giáp Tết.


Sáng nay 10/2/2015 (22 tháng chạp), chúng tôi có khách quí là vợ chồng bác Đính Cự em gái bác Kim Chi phu nhân bác Phạm Vĩnh Di đến thăm nhà.
Hai bác không quản đường xa ngày Giáp Tết bận rộn, bớt chút thời gian ghé thăm chúng tôi. Rất tiếc bà xã tôi đi họp mặt ngày Tết cơ quan, chỉ có mình tôi ở nhà đón tiếp khách quí. 
Vốn nhà Lãn Ông và Lò Đúc các Cụ thân sinh có mối quan hệ thân quen gần gũi từ xa xưa, nên câu chuyện của lứa con cháu như chúng tôi cũng vì thế có nhiều đề tài để nói. 
Hai bác nhắc lại sự quan tâm của đoàn chi họ do bác Kim Anh dẫn đầu, đã đến viếng mộ hai Cụ thân sinh Dục-Hiến tại Nghĩa trang Văn Điển vào ngày 7/2/2015 vừa rồi. Tôi có đáp lại là với con cháu Cụ Quang Yến, hai Cụ bên nhà cũng như bậc thân sinh của mình nên mỗi lần đến Văn Điển chúng tôi đều làm như thế.
Tôi đã mấy lần đưa Cụ Quang, hoặc Cụ Yến đến Lò Đúc thăm hai Cụ Dục-Hiến. Nhớ có một lần vừa gặp nhau, Cụ Yến đã khóc thành tiếng mừng tủi vì lâu ngày thông gia mới gặp nhau.
Sợ tôi mệt vì say sưa nói chuyện, hai bác cáo từ ra về khi đồng hồ đã chỉ quá 11 h trưa.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »