Tâm sự Mùa Xuân


Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.Trên các đường phố không khí đón Tết đã nhộn nhịp,đèn mầu, cờ hoa trang trí bắt mắt, nhiều nơi chợ Hoa đã mở, tại Phú Mỹ Hưng chợ hoa Xuân năm nay mang mầu sắc nông thôn đón Tết. Mọi người đi làm xa quê đang dồn sức kiếm tiền vào những ngày cuối năm và chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.Năm nay tuy bán vé tầu xe, máy bay ngày Tết đã có nhiều tiến bộ, nhưng cảnh xếp hàng từ khuya hay chầu trực tại bến xe để mua vé vẫn còn khổ ải, không riêng gì các phương tiện của Nhà nước mà cả tư nhân như Cty vận tải Phương Trang nổi tiếng cũng khan hiếm vé. Đáng lo nhất đầu năm đã có nhiều vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ, và điễn hình là một xe sang đi đón ca sĩ lái xe đã gây tai nạn đâm bị thương 11 người ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất vào giáp ngày Ông Táo chầu trời. Sống trong những ngày hòa bình mà số người chết về tai nạn giao thông hàng năm vẫn ở con số ngàn là một điều đang lo ngại cho sự vi phạm và quản lý luật lệ giao thông đã trở thành quốc nạn. Ngày Tết đối với người già không có gì vui hơn được gặp mặt đầy đủ hay tương đối đấy đủ con, cháu, họ hàng sau cả một năm trời vất và buôn chải vì cuộc sống.Cũng mừng nhìn chung trong xã hội Tết đã đơn giản và tiết kiệm hơn xưa, trừ những gia đình giầu có ngoại lệ.
Dầu sao ngày Tết cũng là ngày vui nhất của cả năm, chúng ta cũng thưởng thức những ca khúc hay khai vị mùa Xuân năm nay : XUÂN ẤT MÙI

+ Như hoa Mùa Xuân
+ Quê hương mùa Xuân
+ Nhạc Tết khai Xuân
+Mùa đẹp nhất
(Video Youtube)
Previous
Next Post »