90 phút trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia thuộc bảng
B môn bóng đá nam SEA Games 30 chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Từ
căng thẳng, bối rối cho tới vỡ òa cảm xúc sau khi Hoàng Đức tung cú sút sấm sét
ấn định tỷ số 2 – 1. Cảm xúc dâng trào còn kéo dài tới đêm khi rất nhiều cầu thủ
đã không thể quên vui để đi ngủ sớm.
U22 Việt Nam ăn mừng sau siêu phẩm của Hoàng Đức. Ảnh: Thanh
Niên
Ngôi sao của trận đấu, Thành Chung không thể kìm nén cảm xúc
sau bàn gỡ hòa quan trọng trước U22 Indonesia. Anh định nói chuyện với người
thân một chút rồi ngủ sớm mà mãi không tài nào chợp mắt được. Thế là cầu thủ của
Hà Nội FC lại phải ‘đếm cừu’ tới 2 giờ sáng mới ngủ được. Trọng Hoàng thì lại
‘lăn qua, lăn lại mãi vẫn khó ngủ’ vì dư vị trận đấu khiến họ vẫn bị kích
thích, mắt ‘cứ mở to’. Những người khác thì ôm điện thoại nhắn tin với người
thân, gia đình. Người thì lại chơi game, mở nhạc hoặc xem các video trên mạng để
giải trí.
CĐV Việt Nam trên sân Philippin tối qua
Ai cũng cảm xúc nhưng đều cố gắng nghỉ ngơi để hồi phục thể lực.
Như Trọng Hoàng chia sẻ: ‘Biết khó ngủ nhưng anh em ai cũng cố gắng đi ngủ sớm.
Không ngủ được thì nằm trên giường cũng được. SEA Games 30 đá 2 ngày một trận.
Tất cả đều phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi tích cực để đạt thể trạng
và thể lực tốt nhất cho các trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam’.Thi đấu xong trận đấu với Indonesia, U22 Việt Nam sẽ bước ngay vào tập luyện trong chiều 2/12. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là trận gặp U22 Singapore lúc 19h ngày 3/12 sắp tới. Nếu giành chiến thắng trong trận này, đội bóng áo đỏ sẽ giành lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30.
Phạm Lê (sưu tầm)
0 Komentar