Ngày vui của hai con

Hôm nay lại là ngày trẻ con được nhận những niềm vui và sự quan tâm của bố mẹ và trường học.
Tại trường HL, các bạn có bữa trưa bất ngờ do bố mẹ chuẩn bị theo những gì đứa trẻ thích nhất (kể cả kẹo ngọt mà thường ngày trường không cho phép mang đến lớp) để ăn hoặc mời các bạn. Bữa trưa bạn Gấu được mẹ làm cho những thứ bạn ấy thích nhất: sushi, cup cake, bim bim và thậm chí cả gói kẹo Haribo mềm ngọt bọc lại thành chiếc kẹo lớn.
Trường của chị lớn thì có bữa tối giáng sinh tưng bừng cùng các bạn do mỗi gia đình chuẩn bị một món theo thực đơn các bạn ấy ghi ra yêu cầu đưa cho phụ huynh của lớp. Và chị thì đếm, ngày hôm nay tổng cộng con được hát chúc mừng sinh nhật 4 lần từ sáng sớm mang quà đến chia cho các bạn, mời các thầy cô đến tiệc giáng sinh buổi tối. Thế nhưng niềm vui sung sướng nhất cuối cùng là bóc những món quà sinh nhật to đùng. Một ngày quá bận rộn những niềm vui.
Lê Lan

Previous
Next Post »