Việc U22 thắng có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều. Nhưng tối
nay U22 Việt Nam cũng không hẳn là không gặp khó khăn. Thứ nhất là cầu thủ U.22
Việt Nam thể lưc đã bị bào mòn. Tới 2/3 lực lượng đã thi đấu trọn bốn trận từ đầu
Vòng loại, cứ hai ngày một trận. Trong đó có nhưng trận đấu tốn rất nhiều sức lực
như gặp Indonesia, Thái Lan và phần nào là Sinhgapor. Thứ hai là sân cỏ nhân
tạo rất cứng khó đá. mất sức. Mà quân ta từ khi còn học đến khi ra sân chuyên nghiệp đều
quen đá sân cỏ.
Với đội bạn CPC có lợi thế đá ít hơn U.22 VN một trận lại được
nghỉ hơn một ngày. Sân cỏ nhân tạo vốn rất quyen thuộc với cầu thủ CPC, ở nước
này đa số là sân cỏ nhân tạo. Ngay tại Thủ đô Nông Pênh sân vận động quốc gia mang tên Olympic cũng là sân cỏ nhân tạo hơn một thập niên nay. Các cầu thủ CPC rất quyen đá sân cỏ nhân tạo như cầu thủ VN
quen đá sân cỏ tự nhiên. Lấy một ví dụ cách đây vài năm Tuyển VN sang CPC thi đấu
trên sân cỏ nhân tạo Olympic chỉ thắng Tuyển CPC 1-0, khi quay lại Hà Nội ít ngày sau đá trên sân cỏ VN thắng
những 5-0, chứng tỏ việc
quen sân quan trọng đến thế nào. Thứ ba là Thày Park đã thay tuor hết lượt cầu
thủ, ông không còn cầu thủ dự trữ chính vì thế trong buổi họp báo trước trận đấu
hôm qua ông đã nói đại ý “đá với CPC rất khó, có lẽ phải đá bằng tinh thần”
Dù khó khăn thế nào tôi vẫn tin là U.22 Việt Nam sẽ thắng, vấn
đề là thắng nhiều hay ít mà thôi. Dù sao vẫn phải dự đoán tỷ số cho sôi
nổi, tôi nghĩ là 2 đến 3-0 nghiêng về U22 VN. Vi thực ra theo tôi VN không cần thắng nhiều tốn sức để giành cho trận Chung kết vì đã vào đến đây thắng 1hay năm bảy bàn cũng như nhau.
Phạm Lê
0 Komentar