Tô Minh Hương là cháu "đích tôn" trong gia đình lớn của chúng tôi và đồng thời cũng là chị cả trong họ hàng cả 2 bên nội ngoại đông đúc. Do đó, từ nhỏ cháu đã có tính cách rất độc lập. Ít nói, dịu dàng, chăm học và học rất tự giác. Xinh đẹp nhưng không bao giờ nũng nịu. Yêu sớm và chỉ yêu 1 lần là cưới luôn. Tính tình quyết đoán, thẳng thắn và có tầm nhìn xa. Do ông bà cẩn thận, hay lo sợ tai nạn giao thông nên hồi bé các cháu ngoại đều đi học gần nhà: học mẫu giáo Việt triều rồi học trường phổ thông Trung tự cấp 1, 2. Cấp 3 thi đỗ chuyên lý trường Hà nội Amstecdam. Tốt nghiệp phổ thông thi đạt thủ khoa trường Đại học Kinh tế quốc dân ngành Tài chính ngân hàng. Trong thời gian học năm đầu tiên tại trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hương cũng đồng thời tốt nghiệp đại học tại chức ngành tiếng Anh và thi đỗ học bổng chính phủ AUSAID (Australian AID) - là một trong những người Việt nam đầu tiên sang Úc học theo chương trình này ngành Tài chính ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hương về nước, lấy chồng và làm việc 1 năm tại Citybank Hà nội.
(hãy rê chuột vào các ảnh để xem chú thích)
Trong 1 năm đó Hương giành tiếp học bổng cao học và theo chồng sang học tiếp 2 năm tại New Zealand. Tại đây, cháu Phạm Hương Nhung đã được sinh ra. Vừa học vừa chăm con, viết báo và tham gia các hội thảo quốc tế chuyên ngành, Hương lại dành tiếp học bổng Ph.D tại Úc. Sau khi tốt nghiệp cao học, Hương và gia đình chuyển sang Úc để theo học và nghiên cứu tiếp tại Úc. Tại đây cô con gái thứ hai Phạm Hương Liên ra đời.

Một nách 2 con, Hương không chỉ nghiên cứu mà còn làm thêm cho 1 ngân hàng tại Úc. Tiếc rằng trong thời gian về phép ở VN, Hương đã bị lôi cuốn vào công việc kinh doanh, không dứt ra được nên công việc nghiên cứu Ph.D đành còn để ngỏ. Trong kinh doanh, Hương cũng đã có những thành công nhất định, đã 4 năm nay giữ vững vị trí "chèo lái" con thuyền "Hướng Việt" trong biển cả sóng gió của nền kinh tế VN. Có thể nói, Hương là một đại diện cho lớp trẻ năng động trong nền kinh tế chuyển đổi của VN, là tấm gương cho các em hai bên nội ngoại phấn đấu noi theo. Ông bà nội ngoại, bố mẹ và các cô chú đều tự hào về Hương.
Thêm vài dòng của Chú Lương
Người ta thường nói: "trong sự thành công của người đàn ông thường có bóng dáng của một người đàn bà đằng sau" hay "thế gian được vợ mất chồng" nhưng chú thấy không nghiệm đúng với cặp Hương-Mai. Ở Gia đình nhỏ này cả hai đều thành đạt và cả hai đều giỏi giang cả. Chắc cả hai đều có sự "thi đua" ngầm và giúp đỡ nhau nên mới phá được quy luật đó chăng ?
Bài của Cô Phương, ảnh...của chú Lương
Thêm vài dòng của Chú Lương
Người ta thường nói: "trong sự thành công của người đàn ông thường có bóng dáng của một người đàn bà đằng sau" hay "thế gian được vợ mất chồng" nhưng chú thấy không nghiệm đúng với cặp Hương-Mai. Ở Gia đình nhỏ này cả hai đều thành đạt và cả hai đều giỏi giang cả. Chắc cả hai đều có sự "thi đua" ngầm và giúp đỡ nhau nên mới phá được quy luật đó chăng ?
Bài của Cô Phương, ảnh...của chú Lương
6 Komentar
Chúc Tô Minh Hương và Phạm Hoàng Mai tiếp tục thành đạt trên mọi phươbng diện.
BalasÔng bà Minh Thắng
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 37 của Tô Minh Hương
BalasChúc Hương và cả gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười nhé! Happy Birthday to you!
BalasCHúc mừng sinh nhật
BalasMai Hương " Cạp đôi hoàn hảo "
Trong Đại Gia đình Cụ Quang, về thế hệ trẻ, ngoài Hương-Mai tôi thấy cặp Hoa-Minh cũng đạt danh hiệu là "cặp đôi hoàn hảo" đó. Mong rằng trong chi họ Cụ Quang sẽ có nhiều "cặp đôi hoàn hảo" như thế thì chi họ sẽ vượng !
BalasCháu xin cámown những lời chúc mừng của các Ông Bà và chú Lương cô Phương. Cháu rất cảm động vì luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ động viên của Đại gia đình trong cuộc sống và trong công việc.
BalasCháu Hương