
Từ chiều tối qua tới tối tôi
ngổi theo dõi lễ khai mạc, trận đấu mở màn Úc và Nhật rồi Việt Nam - Đài Bắc. Thực tình
tôi xem trận Úc- Nhật kĩ hơn gần như suốt mấy hiệp. Còn trận đội Việt Nam thi đấu chỉ xem chưa hết Hiệp hai rồi đi ngủ. Phần vì muộn đã hơn 22 h, phần vì thực
sự không hấp dẫn đội khi chợt nghĩ chơi như thế này Việt Nam khó mà vảo tới trận
Chung kết. Tuy nhiên nếu nhìn đội Úc và Đài Bắc thi đấu, có vẻ như chất lượng
các đội tham dự không phải mạnh như quảng cáo. Nhưng vì mới chỉ là trận đầu nên
tôi chưa khẳng định chắc chắn chờ thêm những trận sau nữa.

Bệnh hình thức này ở giải lần nào cũng có chưa được khắc phục. Tôi ngồi xem mà cứ thấp thỏm sắp thi đấu chưa, dài thế. Đến khi trận đấu bắt đầu ván thứ nhất đồng hồ đã điểm 21h đúng.
Phạm Lê
0 Komentar