Vài điều riêng tư.

Nhớ lại 45 năm trước ngày 11 tháng 8 năm 1974 chúng tôi tổ chức lễ cưới. So với lễ cưới của vài thành viên chi họ có mấy điểm thua thiệt sau:
    45 năm trước, năm 1974
Khi cưới tôi đang học năm cuối ĐHKTQS hưởng sinh hoạt phí lính Thượng sỹ 35 đồng-nghĩa là chưa có lương (không biết tương đương với mức nào ngày  nay). Trong tay không có sổ tiết kiện, không có nhà. Cưới tại gia hai nhà cô dâu, chú rể. Cụ ba cho đôi chiếu hoa theo tục lệ xưa còn dặn dò đi đương đừng để nhiều người nhìn thấy. Ông Di cho chiếc máy khâu các cụ bán đâu được 80 đồng chi cho ngày tiếp khách ở Lãn Ông. Không có xe đón rước cô dâu, không có nhẫn cưới, không đi tuần trăng mật...
                                           45 năm sau, bây gi
Đơn giản là thế mà đến nay chúng tôi đã có một gia đình con cháu đuề huề ,nghề nghiệp ổn định và đã tồn tại được những 45 năm (11.8.1974-11.8.2019).
Phạm Lê
Previous
Next Post »