Những ngày hè nóng nực đã bắt đầu, quí vị chắc là đang có những toan tính cho những tuor du lịch trong, ngoài nước.
Từ ngày 2 đến ngày 5.5 vừa rồi, chúng tôi đã có một tuor du lịch “tự chế” ngắn ngày tại Quảng Trị. Xin giới thiệu vài hình ảnh để quí vị nào chưa có điều kiện đến đó tham khảo. Chúng tôi đã lần lượt đến các địa danh rất quen thuộc với thế hệ 30, 40, 50X..gắn với các trận chiến ác liệt thời kháng chiến chống Mỹ ở thập niên 60, 70 như Cồn Tiêu, Dốc Miếu, Lao Bảo, Cửa Việt, Đông Hà, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Thành Cổ Quảng Trị..
Đến Cửa Khẩu Lao Bảo vượt sang đất Lào có thể mua một số đồ lưu niệm như quạt và nồi cơm điện kiểu mới nhất, áo phông Thái, áo hoa Batic xuất sứ từ Indonesia nay đã trở thành phổ biến ở các nướAsean…hàng xịn, giá phải chăng.
Trên đường đến Cửa Khẩu Lao Bảo, dừng chân ít phút chụp tấm hình kỉ niệm bên cầu ĐắcKrông nổi tiếng với địa danh dân tộc Vân Kiều lấy tên họ Hồ Chí Minh
Tuor này chưa phải là hoàn hảo, nếu so với các tuor du lịch tại các Resort 4, 5 sao như các quí vị đã từng biết thì chưa thể nào bằng. Nhưng nói chung chúng tôi thấy vừa lòng về chuyến đi này, vừa là được tận mắt thấy các địa danh lịch sử nổi tiếng, nhớ về một thời kì oanh liệt của đất nước. Lại đuợc hưởng khí hậu trong lành của rừng biển, phong cảnh sông núi hữu tình tha hồ chụp ảnh lưu niệm, đường đi và an ninh tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm tự mình lựa chọn quyết định và quan trọng là kinh phí cũng vừa túi tiền đối với những công dân hưu trí như tôi.
Vĩnh Toàn
0 Komentar