NGÀY CỦA MẸ


Cụ Nội Lê Thị Cả

Cụ Ngọai Trương Thị Hảo

Bà Nội Phạm Thị Yến
Hôm nay là ngày 11/05/2008 ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới gọi là Ngày Cùa Mẹ(Mother's Day).Từ thời Hy Lạp cổ đại người dân Hy Lạp xa xưa đã tổ chức lễ hội để bầy tỏ lòng tôn kính đối với nữ thần Rhea, Mẹ của các vị thần. Ở Mỹ vào năm 1907 để tưởng nhớ người mẹ đã khuất một bà giáo ở Philadelphia là Anna M.Jarvis (1864-1948) đã vận động Ngày của Mẹ trên tòan nước Mỹ. Mãi đến năm 1914 Tổng Thống Wilson ( nhiệm kỳ 1913 - 1921) mới ký luật quyết định công nhận ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là ngày lễ quốc gia để tôn vinh các bà mẹ. Trong thời buổi hôi nhập hiện nay, nhiều phong tục nước ngòai cũng đã được quan tâm ở VN, chính vì vậy trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nói đến ngày 11/05/2008 là Ngày Của Mẹ và đã truyền tải các hình thức được các cá nhân, gia đình và các quốc gia tỏ lòng tôn kính các bà mẹ còn sống hay đã khuất trong ngày này. Riêng đối với chi cụ Phạm Vĩnh Quang, có Ba Bà Mẹ đáng tôn kính là Cụ Nội Lê Thị Cả, Cụ Ngọai Trương Thị Hảo, Bà Nội PhạmThị Yến đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ con, cháu trước đây và tiếp theo mới có các thế hệ cháu chắt hiện nay và sau này. Trong những ngày Bà Nội còn sống do hòan cảnh xa xôi mỗi lần có dịp ra Bắc chúng tôi chỉ tới thăm Mẹ trong thời gian ngắn, nên càng nhớ đến công sức đáng trân trọng của các anh, chị em và các cháu được sống gần Mẹ ở HN để chăm sóc khi trái gió, trở trời cho đến khi Mẹ ra đi về cõi vĩnh hằng Nhân ngày này chúng ta cùng thắp nén nhang để tôn kính Cụ Nội, Cụ Ngọai và Bà Nội thân yêu.
Previous
Next Post »