Gặp mặt bên ngoại tại Hà Nội


B.Xa, b. Ro, b. Hà, Cụ Hanh, ô. Nông
Long. ô Huấn, b Linh, b Anh, b. An, Nguyệt, Emely, b Lan, b, Nhu, C Vinh, Hương, ô Chiêm
ô. Công, Minh, ô Chi, a. Kim + Rosemary ( Bạn Kim )
Hai cháu bé con của Nguyệt, cháu ngoại bà An, Long con Ô Căn, Minh con Ô Du
Kim + Emely con Ô. Chi+ B.Ro

Bạn thấy gì ở chiếc áo dài này ?
Chiếc cổ áo này được ra mắt vào những năm 1956 -1957, người mặc đầu tiên là người đàn bà họ Trần (Hiện đang sống tại Pháp, rất thân thiết với gia đình họ Ngô )

Họ hàng ở HN chờ đón những người thân ở Pháp về !


Hai cháu Kim và Rosemary đang nói chuyên với cụ Phạm Vĩnh Hanh

Theo đề nghị của gia đình ông bà Ro+ Chi, 19h ngày 17/5/08 đã có cuộc gặp mặt của gia đình ông bà với bên ngoại tại nhà hàng Cá Mập phố Đinh tiên Hoàng, trước mặt là Hồ Hoàn Kiếm. Ngoài
gia đình ông bà Ro Chi ( Êmly+Kim và bạn gái của Kim ) còn có Giáo sư Lê sỹ việt Long con trai thứ tư ( út ) của ông bà Lê thức Căn. Cuộc họp mặt diễn ra trong bầu không khí cởi mở, ấm cúng tình nghĩa bà con họ hàng, theo cảm tưởng của những nguời xa xứ : Rất cảm động về sự đón tiếp chân tình cởi mở. Với bữa ăn đầy thi vị quê hương Hà Nội, làm những người xa xứ rất thích thú (Bún thang, Nem rán, Thịt gà xé phay, Cốm & chuối tiêu) bằng sự kỳ công của Bác Phạm vĩnh Công , món bún thang có thêm gia vị Cà Cuống tươi, nguyên chất đã làm cho Ông Chi càng thích thú, tự hào về quê hương của mình trước gia đình
Nhiều ảnh nên chưa thể tập hợp kịp đưa lên Blog
Previous
Next Post »