
Trong cuộc đời của một người bình thường tôi có hai kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ : lần thứ nhất đó là ngày 2/09/1945 tuy mới 7 tuổi nhưng được đại diện thiếu nhi khu Đông Thành, quận Hòan Kiếm HN tham dự Lễ Độc lập tại Hội trường Ba Đình được theo dõi và nghe Bác công bố với tòan thế giới bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước VNDCCH, lần thứ hai được diện kiến Bác ở một khỏang cách rất gần khi Bác tới thăm Trường ĐHBK Hà Nôi vào những năm 1956 .Từ khi Bác ra đi về cõi vĩnh hằng và cho đến nay đã có nhiều cuộc vận động học tập theo gương Bác. Có biết bao nhiêu sách trong và ngòai nước viết về đạo đức của Bác Hồ và như thế cũng có biết bao tấm gương mà các thế hệ sau này cần học tập noi gương Bác. Nhớ ngày 19/07/1960 khi dự ĐH CĐ tại tỉnh Thanh Hóa Bác đã nói” Muốn phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế nói chung phải lấy việc phát triển nông nghiệp làm gốc”. Bác rất quan tâm đối với trí thức, và được đông đảo trí thức( dù có người khác chí hướng) cũng mến phục.Trong họ nhà ta Bác đã từng nói với GS ĐXH : “ Chú xứng đáng là ĐV- ĐLĐVN nhưng Chú họat động trong ĐXH có lợi hơn “.Ngay từ năm 1947 khi Bác về thăm tỉnh Thanh Hóa, khi gặp các đại biểu thân sĩ , trí thức phú hào Bác đã nói “ Nghèo trở nên đủ, đủ trở nên giầu và giầu thì giầu thêm “. Bác còn thừơng xuyên kêu gọi đòan kết “ Đòan kết, đoàn kết, đại đòan kết-thành công, thành công, đại thành công" . Trong cuộc sống gia đình nào cũng vậy nếu không đòan kết trên cơ sở lời Bác đã dạy “ Cần –Kiệm- Liêm – Chính “ thì hạnh phúc của từng thành viên và sự an lạc của cả gia đình cũng khó gặt hái được.. Đó là những cảm xúc thiết thực nhất của tôi nhân ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu.
0 Komentar