Nhẫn nại...

Gấu và Xíu hai chị em, chị sắp lên 9 và em sắp lên 5 tuổi hôm nay được đi tham quan một số bảo tàng, thư viện cổ, nhà thờ...
Khi hai đứa trẻ hỏi chuyện, những người có trách nhiệm trông coi, hướng dẫn đã làm quá tốt vai trò của mình. Một người đàn ông cao khoảng 1,9m ngồi quỳ hẳn xuống để nói chuyện với 2 đứa trẻ cho chúng dễ nghe
Một thanh niên trẻ làm nhiệm vụ hướng dẫn cùng chạy trên bậc cầu thang lên phòng tham quan với cậu bé 5 tuổi như một trò chơi để cậu vui. Một bác thủ thư sẵn sàng rút một quyển sách rất cổ trong giá để cho con bé tò mò muốn xem mặc dù có rất nhiều  khách tham quan khác
Những bà tóc đã bạc phơ nhưng luôn cúi sát gần gũi với bọn trẻ để kể câu chuyện về các thiên thần, thậm chí là về chúa ra đời và mất thế nào
Trước khi ra về hai chị em còn chụp một bức ảnh kỉ niệm chuyến đi chơi bổ ích.
Mẹ chúng đứng nghe chẳng hiểu họ nói gì, chỉ là nghe kể lại và đoán thôi.
Những khoảnh khắc chậm trong cuộc sống và bố mẹ bọn trẻ cần học thêm về tính nhẫn nại.
Lê Lan 
Previous
Next Post »