Gia đình bà Lan Nguyên và Thông gia đón Trung Thu
Tôi cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe bà Nhu ngày Trung Thu, bà
cho biết ổn định. Bác sỹ tiếp tục theo dõi điều trị theo phác đồ và Trung Thu không
được ăn bánh kẹo, chỉ được ăn hoa quả và uống nước ép. Còn nhà tôi Trung Thu này chỉ có hai ông bà, chúng tôi mua mấy gói bành Pía đem
cho cháu nhỏ nhà hàng Xóm và đem biếu Cụ bà mẹ vợ.
Năm nay đón Trung Thu chi họ ta có lẽ vui nhất là nhà ông bà Lương
Phương có cháu ngoại về thăm và nhà ông bà Lan Nguyên, gia đình có nhiều thành
viên trẻ tài năng văn nghệ, đàn hát chắc chắn việc tổ chức Trung Thu sẽ rôm rả hơn nhiều.
Tôi gọi điện hỏi thăm các cháu nội đang ở ngoài nước, Trung Thu vẫn còn là ngày đi học chỉ gặp được mẹ các cháu. Nhà cũng có bánh nướng, bánh dẻo nhưng
không có không khí Tết Trung Thu như ở trong nước. Tôi chỉ nhắc nhớ mở VTV.1 vào lúc
20h10 để các cháu xem chương trình đón Tết Trung Thu ở Việt Nam.
Phạm Lê
0 Komentar