Bà
còn nói nhìn trong ảnh rất rõ hình ảnh bà lúc ấy vui mừng vẫy cờ đón mũi quân từ Ô chợ Mơ vào tiếp quản Hà Nội. Tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh này, nhưng hôm nay
ngày kỉ niệm 64 năm giải phóng Thủ đô Hà Nôi rất tiếc không tìm thấy. Các vị
nào tìm được cho thông tin trên Blog.
Bà Anh thì thông tin hôm đó bà ở nhà cụ ngoại Bạch Mai gần chợ Mơ trực tiếp chứng kiến giáy phút cảnh quân từ Ô chợ Mơ vào tiếp quản Thủ đô.
Bà Anh thì thông tin hôm đó bà ở nhà cụ ngoại Bạch Mai gần chợ Mơ trực tiếp chứng kiến giáy phút cảnh quân từ Ô chợ Mơ vào tiếp quản Thủ đô.
Cũng
vào ngày này tôi mới được 9 tuổi đã ra ngồi ở trước Tháp Bút đền Ngọc Sơn đón đại
quân. Lúc đó cũng chẳng hiểu hết ý nghĩa sự kiên, chỉ biết cùng với cụ bà và cả
nhà hòa vào không khí náo nức đón chảo quân ta về giải phóng Hà Nội.
Cũng như hai bà chị tôi cũng rất tiếc không có cho mỉnh một tấm ảnh kỉ niệm vào giấy phút lịch sử này.của Thủ đô và đất nước.
Cũng như hai bà chị tôi cũng rất tiếc không có cho mỉnh một tấm ảnh kỉ niệm vào giấy phút lịch sử này.của Thủ đô và đất nước.
Phạm
Lê
0 Komentar