Nói chuyện Tết cho vui

Ngày 28 Tết
Hôm nay ngày 28 Tết (với mọi năm là ngày 29 Tết), tôi cùng bà Anh, bà Nhu và ông Tiến đã đến chúc Tết sớm hai Cụ thông gia của Cụ Quang Yến là Cụ bà Phạm Quang Chúc (92 tuổi) và Cụ bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi). Tuy tuổi đã cao sức yếu, nhưng các cụ rất minh mẫn tiếp khách rất vui vẻ.

Gần như mấy chục phút nói chuyện Cụ bà Ngyễn thị Lan rất say sưa giới thiệu thứ nước uống bằng các các loại lá có tác dụng dưỡng da, lợi gan mà Cụ đã dùng mấy chục năm nay.

Trên đường đi chúng tôi ghé qua nhà bà Kim Anh đúng lúc gia đình đang chuẩn bị bữa cơm đón năm mới, thế là ông bà và toàn bộ con cháu cùng khách dùng bữa cơm thân mật, vui vẻ trò chuyện tâm sự.

Thời tiết hôm nay ấm lất phất mưa bụi, ít thấy mấy Tết gần đây. Đường phố thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc xe như mấy ngày trước, đi lại thuận tiện hơn. Ngày mai 30 Tết đài dự báo trời sẽ trở lại rét đậm, rét hại.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Kính chúc Cụ Lam, Cụ Trúc thượng thọ

Balas