Nhớ anh Hồ Trúc


Hôm nay ngày 18 tháng chạp năm Tân Mão ( 11/01/2012 ), ngày này cách đây 5 năm, anh Hồ Trúc đã về cõi vĩnh hằng
Với anh tôi, cũng có một vài kỷ niệm,
1/ Đám cưới của anh Hổ Trúc và chị Hoàng Hà được tổ chức vào đầu hạ năm 1949 tại làng Hữu Vĩnh ven sông Đáy thơ mộng của Huyện Úng Hòa
2/ Sau tháng 10/1954, anh chị về ở tại Phố Hai Bà Trưng Hà Nội, ngày trên đầu cửa hàng Phở Tư Lùn, thỉnh thoảng tôi đến đây chơi, được anh chị chiêu đãi khi thì ăn phở, khi thì xem chiếu bóng ở rạp Công Nhân hoặc rạp Kim Đồng
3/ Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi đang làm việc ở đỉnh đèo Pha Đin ( Phía Tuần Giáo ) một hôm nhận được tin nhắn của anh đại khái là : Mình lên dự đại hội Đoàn TNLĐ của khu tự trị Thái Mèo, N về chơi với mình vào ngày x, có được không ? Nhận được tin nhắn của anh, tôi phấn khởi quá, kẹt một nỗi, hôm sau tôi phải chỉ huy bắn mìn ở mỏ đá km 382, vị trí này có nhiều điều phải qua tâm như : Gần nương của đồng bào Hơ Mông, dưới chân mỏ đá là đường quốc lộ 6, việc đảm bảo an toàn cho người và tài sản của đồng bào dân tộc phải được quan tâm hàng đầu, sau đó là anh toàn giao thông và an toàn lao động, hơn nữa việc quản lý kíp, thuốc, giây mìn tôi là người phải chịu trách nhiệm, nếu hôm sau nghỉ nổ mìn thì ảnh hưởng tới giây chuyền sản xuât, hàng trăm người không có việc làm đến hàng tuần, nên tôi đành phải từ chối không về chơi với anh ( Tương tự cũng vậy, những năm 70 anh dẫn đầu đoàn đại biểu Đoàn TNLD của ta sang dự đại hội đoàn của nước bạn Lào, anh cũng nhắn tôi đến chơi, rất tiếc hôm đó tôi ở xa anh hơn 100km, khi về cơ quan nhận được tin nhắn đó thì anh đã về nước được 5 ngày )
 4/ Năm 1967 tôi bị Viêm da tiếp xúc về bệnh viện Bạch Mai được Giáo sư bác sỹ Đặng Vũ Hỷ trực tiếp điều trị, thời gian điều trị ngoại trú, tôi có đến chơi anh, than phiền vì khó mua được Hydrocortincyl, hai hôm sau, anh Vĩnh Thanh đến 53 Lãn Ông gặp tôi đưa hai hộp thuốc trên với lời nói : “ Anh Trúc giử cho cậu hai hộp thuốc này “
5/ Đầu năm 1970, tôi có quyết định quay trở lại chiến trường Lào, đến chơi anh, khi tiễn tôi ra về, anh chợt bảo : “ Chờ mình tý “ quay trở lại với tôi, anh đưa cho tôi 1 đôi giầy có ghệt đây là giầy của binh chủng xe tăng của Nga với lời dặn “ Cậu đi đôi này ở vùng rừng núi là rất hợp, tớ được cấp khi vào chiến trường khu 4, chăc còn lâu tớ mới quay lại khu vực này . . “ Tôi có đôi giầy của anh cho, những năm ở rừng núi Lào không sợ rắn rết nhât là chẳng hề bị Vắt cắn
6/ Cuối năm 1973 nhân chuyến về Hà Nội làm việc, tôi đến chơi anh, đang ngòi nói chuyện, thấy anh vào phòng trong, khi quay ra anh bảo tôi “ Cậu đến số nhà x ngõ 2 Phố Hàng Chuối gặp anh Tr, anh Tr là lãnh đạo Vụ KHTV của Bộ mình, đến gặp anh Tr, sau 1 lúc trao đổi anh Tr bảo tôi “ Hay là cậu làm cho tớ 1 cái đơn xin chuyển về chỗ tớ làm việc, chúng tớ đang cần 1 người quyen công việc về XDCB, thấy tôi ngần ngại, anh quay vào phòng trong, khi trở ra anh nói với tôi “ Anh Trúc nhắn cậu quay trở lại nhà anh Trúc, tôi quay về gặp anh , anh bảo tôi “ Thôi bây giờ tớ xin việc cậu, cậu cho tớ địa chỉ cơ quan cậu đang làm việc
7/ Tháng 3/1974 tôi đến chơi anh, anh cho biết một hôm họp hội đồng chính phử, anh có hẹn bộ trưởng ngành tôi cùng đi xem đá bóng ở sân Hàng Đẫy và đặt vấn đề cho tôi chuyển sang công tác ở Bộ của anh quản lý, theo lời anh Trúc tường thuật lại : Anh ta bảo với mình, không được đâu Ô Trúc ơi vì tớ là bí thư Đảng bộ vừa ký 1 chỉ thị : Những kỹ sư có thâm niêm trong ngành trừ trường hợp đặt biệt Bộ yêu cầu mới được chuyển ra khỏi ngành, ở trường hợp cậu N ông thông cảm tớ không thể giải quyết được vì tớ ký chỉ thị trên chưa được 15 ngày
Tháng 10/ 1974 khi chính phủ của Mặt Trận Lào yêu nước về Viên Chăn, thì tôi cũng có quyết định được chuyển về cơ quan cũ, nơi hai vợ chồng tôi đã cùng làm việc trước đó gần 10 năm

Nhân ngày giỗ anh, nhắc lại những kỷ niệm của tôi đối với anh và tôi luôn nhớ rằng Anh là 1 người rất quần chúng và có điều kiện là anh giúp đỡ tất cả mọi người quyen biết nếu thấy cần !

Previous
Next Post »
2 Komentar
avatar

Anh Hồ Trúc tuy là con rể Cụ Bảo, nhưng chi họ Cụ Quang rất mến anh.

Balas
avatar

Bác Hồ Trúc tính rất trẻ, luôn vui vẻ lạc quan nên phụ trách công tác thanh niên rất hợp.

Balas