Nhớ anh ( Gửi Hồng Phương )




                                                                    1917 - 2011

                                                               Một năm anh đã đi xa
                                                   Để con, cháu, chắt nhớ thương anh nhiều
                                                          Một năm vắng bóng hình anh
                                                   Chúng em vẫn nhớ, nhớ hình dáng anh

                                                                            *
                                                          Ngày mai, mùng một đầu xuân
                                                      Cũng là ngày giỗ,giỗ đầu của anh
                                                             Bà con nội ngoại về đây
                                                 Nén hương tưởng niệm,nhớ anh muôn phần
                                                                             *
                                                           Nhớ xuân Mậu Tý ngày nào
                                                   Vắt chân chữ ngũ thảnh thơi chơi cờ
                                                           Bao nhiêu nhân sĩ Hà Thành
                                                     Ra về tay trắng, chịu thua hoàn toàn
                                                                          *                                                         Xứng danh kỳ thử Bắc Kỳ !

               Khói lam chiều đã bao phủ bầu trời bán sơn địa của Huyện Thạch Thành Thanh Hóa, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Đinh Hợi ( 30 tết ), bác Nông lần đầu tiên bước chân vào gia đình nhạc gia trong thời tiết giá rét, không gian lúc đó tĩnh lặng, nhà nào cũng đang đỏ lửa làm bữa cơm cuối năm cúng ông bà tổ tiên và mời các vị tiền nhân về ăn tết với gia đình
               Gia đình tôi lúc đó vui lắm,
               Tết này Cụ Quang mới về ăn tết cùng gia đình, tết trước, tết Đinh Hợi ( 1947 ) gia đình ăn tết ở Bình Giang Hải Dương cụ không có nhà,
                Năm nay chẳng những có cụ Quang, mà còn thêm chị Thoa, anh Nông về ra mắt gia đình, thôi thì tài nấu nướng của mẹ tôi, bà ngọai và cả gì Oanh nữa, thà hồ trổ tài, ngoài những món thông thường, tết này chúng tôi còn được thưởng thức những món đặc sản của địa phương như : Bánh mật, bánh chưng gói theo kiểu bánh tét, chè lam phủ Quảng, thịt kho tầu nấu theo cách của người Mường vùng này .v..v….
                Đặc biệt có rất nhiều khách người khu 3 ( Chủ yếu dân Hà Thành ) ở các cơ quan hay họ đi tản cư tới vùng này, hay tin tài chơi cờ tướng của anh Nông, họ đến thử sức với danh thủ, thường những ván cờ đó đấu với danh thủ không phải là 1 người mà có khi lên tới 4-5 người, nhưng kết quả đều thua anh Nông, đặc biệt có những ván cờ anh nằm trên giường vắt chân chữ ngũ, lấy hai tay làm gối, chú ý nghe người đại diện ngồi vào bàn cờ thay mình xướng lên những bước đi của đối thủ, và thể là anh tung ra những nước cờ đối kháng .
               Cách chơi cờ của anh các vị nhân sĩ đều có nhận định giống nhau : Tay này phải nghĩ tới 5, 6 nước cờ trước khi đi, dù thua những họ ra về rất hỷ hả, chắc có lẽ họ đã học được vài nước .

              Chỉ có ông bố vợ là hả hê !


Previous
Next Post »
3 Komentar
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. - Hapus
avatar

Cám ơn Thứ trưởng chi ta
Nghĩa tình đầy đặn gần xa họ hàng
Nơi xa chú cũng lên đàng,
Nơi gần sát Tết chú càng đến thăm .
Chúng cháu cám ơn chú nhiều.


Cháu Vinh

Balas