Gặp gỡ cuối năm (tiếp bài & ảnh của anh Lương)

Ngày 8/1 hai mẹ con Bạch Hoa và David từ SG ra HN được các cô chú, anh chị đón tiếp thật vui và đầm ấm ở nhà hàng Serenade của Tuấn - Thuý. Sau bữa ăn ngon, Hoa và David lại được anh Tuấn và cô Nhu chở xuống thăm cô chú Tiến -Phượng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong ngôi biệt thự rất đẹp và hiện đại ở Đuôi Cá. Chỉ tiếc không có em Trang và em Khoa về ăn Tết.
Sau đây là một số hình ảnh:

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Chuyến đi của Hoa và Đa Vit ra Hà Nội thăm họ hàng rất có ý nghĩa. Đa Vít cao lớn chững chạc, rất giống ba Minh.

Balas