Hậu SUZUKI CUP (1)

Chuyện lạ
Sau khi Việt Nam đăng quang ngôi vô địch SUZUKI CUP 2018, thấy có chuyện lạ.
1.Khi người hâm mộ cả nước hân hoan mừng vui với kỉ tích của bóng đá nước nhà. Trên Facebook tôi đọc được một tin không thể hiểu nổi cho rằng hiện tượng ăn mừng đổ ra đường của người hâm mộ, là nằm trong chủ trương của lãnh đạo Việt Nam nhằm để người dân lơ đi Biển đảo và Đặc khu.
Thực sự việc người dân chảo đón kì tích bóng đá nước nhà là từ tấm lòng  tự nguyện, chứ đâu có phải nhà nước muốn là được. Thật là bịa đặt đầy dụng ý xấu, không lừa được ai.
2.O chi họ ta nhà Lan Nguyên nổi tiếng bậc nhất chi họ là fan ủng hộ nhiệt tình bóng đá nước nhà từ giải U23 Châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc 1.2018

Tới giải AFF SUZUKI CUP 2018 vừa diến ra cách nay mấy ngày, vẫn nhà ấy là fan bậc nhất chi họ không ai sánh nổi khi ủng hộ Đội Tuyển Việt Nam
Ít ai biết nhà ấy ủng hộ nhiệt tình như vậy, nhưng có tới 12/12 thành viên gia đình ở thời điểm hiện tại nghĩa là 100% quân số không hề chơi bóng đá (Chí ít là một lần chạm vào quả bóng trên sân như một cầu thủ). Thế mới gọi là lạ chứ.
Phạm Lê
Previous
Next Post »