Nỗi niềm SUZUKI CUP (6)

Vẫn chuyện  Bóng đá
Chiều tối qua Tuấn nhắn tin về vừa cùng vợ con tới Bangkok, Thái Lan sau ít giờ bay từ Nội Bài.
Có lẽ do dư âm của trận Bán kết lượt đi Việt Nam-Philippines trên sân Bacolod tối qua còn vấn vương, mới chỉ vắn tắt kể lại đặc sản tắc đường của Bangkok như anh tài Taxi nói, Tuấn đã chuyển ngay sang câu chuyện bóng đá. Tuấn bảo người Thái mê bóng đá lắm, họ khen hôm qua trận đấu hay, nhưng không khen đội Việt Nam. 
Khi được hỏi về bóng đá Việt, họ rất kiêu “kém Thái” và tin là Thái Việt sẽ gặp nhau ở trận Chung kết. Khi đó họ sẽ thắng, Việt Nam sẽ phải "khóc" trước người Thái.
Nghe vậy tôi bảo về đẳng cấp đúng thế thật, lâu nay ta vẫn cố vượt qua người Thái trong khi họ đang vươn lên tầm Châu lục. Giải đấu này họ tự tin đến nỗi không thèm gọi về 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài tham gia đội tuyển mà vẫn tin là vô địch. 
Vài năm nay khi ta có lớp cầu thủ trẻ tài năng ở các CLB tựa như lứa U.23, đã có tín hiệu bóng đá Việt không còn sợ Thái như trươc đây, Nhưng có vượt qua người Thái một cách "tâm phục, khẩu phục" chác chắn  hay chỉ dăm bữa nửa tháng vẫn còn ở thì tương lai.
Thôi thì cứ tạm dừng ở đây, nói gì thì nói thắng hay thua cũng phải chờ trận Chung kết giải đáp nếu cả hai gặp nhau.
Phạm Lê
Previous
Next Post »