Nhân ngày sinh “ông bạn”

Hôm nay 12/9 là ngày kỷ niệm cuộc biểu tình Hưng nguyên, đánh dấu mở đầu cách mạng Xô viết Nghệ tĩnh, tiền thân của cách mạng tháng 8.
Hưng nguyên cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của người bạn kết giao đã 40 năm của tôi. Và như để kỷ niệm cuộc biểu tình này mà bạn ấy đã chào đời đúng ngày 12/9. Điều đó cũng lý giải tính cách quật cường của bạn mà tôi chẳng dại chọc vào làm gì. 
Chúc «bạn» không chỉ vui vẻ trong ngày sinh nhật lần thứ 68 của mình mà còn sống vui, sống khỏe trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời, tiếp tục mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh với các clip nhạc và chuyện cười cũng như bổ túc kiến thức mạng trên facebook.

Previous
Next Post »