Con cháu nhà
tôi năm nay là năm thứ hai đón Noel, năm mới dương lịch ở nước ngoài.
Hai cháu nhỏ
có lẽ cũng đã bắt đầu quen không khí Tết, không còn bỡ ngỡ như năm đầu.
Nhưng vẫn bị cuốn hút, thích thú với phong cảnh, trang trí, các trò vui ngày Tết.
Hai cháu đã được đón Noel, Tết dương lịch từ mấy hôm trước với các bạn cùng lớp ở trường học (ảnh dưới)
Hai cháu đã được đón Noel, Tết dương lịch từ mấy hôm trước với các bạn cùng lớp ở trường học (ảnh dưới)
Mấy hôm nay hai mẹ
con bà em vợ tôi từ Đức sang chơi, các cháu nhỏ lại có dịp được bố mẹ cho đi chơi thăm phố xá,
cảnh đep cùng khách. Tối
qua chủ và khách cùng nhau đến đón Giao thừa
ở Sứ quán và thăm
thành phố về đêm. Thích thú nhất là được đốt pháo hoa.
Cô con dâu
ghi lại vài dòng cảm xúc ngắn ngủi:
“Đón năm mới Mậu Tuất với mùi khói pháo đặc
trưng ngày Tết. Pháo hoa bắn sáng rực cả bầu trời, tô thắm thêm màu Cờ đỏ Sao vàng của Việt Nam ở đất nước xa xôi. Happy new year to everyone, all the best 2018! - Chúc mừng năm mới 2018 mọi điều tốt
lành nhất!”.
Lê Lan
(Hà Lan)
2 Komentar
Ảnh đẹp quá, 2 cháu cầm micro hái "sành điệu" quá cậu ạ .
BalasVinh ở Đài Loan về rồi à, Vắng Vinh chi họ từ hôm 29/12 đến nay im ắng quá, chẳng thấy tập họp gì.
Balas