Niềm tin hay là sự chủ quan?

Hơn năm qua nước ta chống dịch kết quả rất cao mới chỉ trên 2000 người mắc dịch, chỉ có 35 trường hợp tử vong trong khi số bệnh nhân covid và tử vong ở nhiều nước cao hơn gấp nhiều lần.

 

Có nhiều nguyên nhân đưa tới kết quả ấy, nhưng có điều dễ nhận ra đó là niềm tin và sự không chủ quan từ cấp lãnh đạo cao nhất cho tới người dân nhất định chúng ta sẽ " khống chế được dịch bệnh Covid".

Gần đây tôi chợt phát hiện ra một điều, mỗi lần nghe tin số ca mắc hàng ngày tôi đỡ sợ hơn (đỡ hơn thôi). Có vẻ như thấy bình thường hơn so với những ngày đầu năm. Lý giải điều này chính là niềm tin, tin ở việc dịch bệnh sẽ bị chặn lại bời cách “chống dịch như đánh giặc của Viẹt Nam” ta. chứ không phải là chủ quan khinh địch.


Nói không còn sợ không phải là chủ quan, tôi vẫn quan tâm hàng ngày số bệnh nhân mới, địa phương nào có dịch để tâm niệm nguy cơ dịch bệnh vẫn còn, phải đeo khẩu trang, phải thực hiện 5K phòng tránh nơi công cộng và trong gia đình.

 Vĩnh Phạm

Previous
Next Post »