Trả nợ đời…

NGÀY TÁM THÁNG BA lại đến rồi…

Suy đi nghĩ lại mãi chưa thôi...

ĐÀN ÔNG chúng ta đều mắc nợ

ĐÀN BÀ phái đẹp MÓN NỢ ĐỜI

 

Nợ công sinh thành tuổi ấu thơ

Công lao giáo dưỡng tuổi lơ ngơ

Ân cần khuyên nhủ tuổi mới lớn

Nhắc chọn bạn đời...tuổi mộng mơ

 

Nội tướng gia đình mọi bể dâu

Thắp lửa yêu thương thật dài lâu

Chỉ cần người thân được yên ổn

Khó khăn, vất vả...có gì đâu

 

Lấy chồng lấy cả họ nhà chồng

Tình nghĩa duyên phận thật mênh mông

Chỉ cần người thân luôn thấu hiểu

Đầu bạc răng long...chẳng tính công

 

NỢ ĐỜI có trả lãi được không?

Tháng ngày làm nợ thêm chất chồng

Tiền bạc nào đâu trừ được nợ

Trả nợ cần nhất có tấm lòng

 

Ngày Tám Tháng Ba lại đến rồi

Để nhắc đàn ông chuyện cuộc đời

Dù rằng có vay chưa trả được

Cần nhất KHAO KHÁT TRẢ NỢ ĐỜI

Phạm Nhân

Previous
Next Post »