Nhớ lại một sự kiện chi họ

Cách đây 8 năm từ ngày 22 đến 25/3/2013, các vị cao niên, hưu trí chi họ và những người bạn đã có chuyến đi Qua miền Tây Bắc tới các địa danh nỏi tiếng mà hầu như toàn đoàn mới chỉ được biết đến trên trang sách, báo chí truyền thông (trừ ông Phạm Vĩnh Ngọc đã có thời gian dài trên 8 năm công tác tại miền Tây Bắc).

 

Mỗi địa danh là một dấu ấn thời gian lịch sử của đất nước Nhà tù Sơn la, Thủy điện Sơn la, Cầu  Mường Thanh, Hầm chỉ huy của bại tướng Pháp Đờ cát tri, Hầm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đồi A1, Đèo Pha đin, Sapa….

Trải qua 4 ngày trên chặng đường dài an toàn, đã để lại cho những người tham gia những cảm xúc khó quên về một chuyến đí khó có thể có lần thứ hai.

Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »