HÀ LAN KÍ SỰ 32(mấy ngày một chuyện)

Chuyện 32: U23 Việt Nam hãy cẩn thận.
Chiều nay ngồi xem bóng đá ASIAD 2018 đang diễn ra tại Indonesia mà giật mình U23 Malaysia thắng U23 Hàn Quốc 2-1.
Giật mình không phải đội yếu hơn Malaysia thắng đội mạnh hơn Hàn Quốc trái ngược với phỏng đoán của giới một điệu trước đó, mà là có điểm để chúng ta suy ngẫm về U23 Việt Nam. 
Đó là Hàn Quốc vừa thắng Bahrain dễ tới 6-0 trong một trận đấu hơn hẳn đối thủ. mọi mặt. Cung giống như thế U23 Việt Nam vừa thắng U23 Pakistan 3-0 và U23 Nepal 2-0, có thể nói là dễ dàng tuy tỉ số có ít hơn Hàn Quốc thắng Bahrain. Hai trận thắng đó đã nhận được nhiều lời khen "tâng bốc lên tận mây xanh" của một bộ phận dư luận, có HLV tên tuổi từng là cầu thủ tuyển quốc gia đăng đàn "chưa bao giờ VN đá hay như thế,,," 
Tôi theo dõi hai trận đấu của VN dễ nhận ra đối thủ của Việt Nam quá yếu dưới tầm Việt Nam nhiều, nhờ đó các cầu thủ Việt Nam thỏa sức thi thố kĩ năng ban bật, dàn xếp qua người nhàn nhã đến nối thủ môn Bùi Tiến Dũng như chơi không phải làm việc.
Sự thực là xem U23 VN hai trận thắng dế tôi lo nhiều hơn, chỉ mong U23 Việt Nam hãy cẩn thận sớm nhận ra bài học từ trận thua của Hàn Quốc trước Malaysia, ghi nhớ lời ông HLV  Hàn Quốc sau trận thua " chúng tôi chủ quan trong cách dùng người..." Kịp thời xác định quyết tâm không chủ quan khinh địch, tỉnh táo thi đấu thận trọng trong từng đường bóng ở trận gặp Nhật Bản sắp tới, Có như vậy mới mong dem đến niềm vui chiến thắng cho khán giả nhà.
Phạm Lê

Previous
Next Post »