HÀ LAN KÍ SỰ 28 (mấy ngày một chuyện)

Chuyện 28: Sinh nhật bà xã.
Hôm qua 9.8.2018 bà xã tôi lên tuổi 70, được đứng ở vị trí cuối hàng các cụ cao niên “xưa nay hiếm” của chi họ ta.
Cũng như các vị cao niên khác vào tuổi này chẳng ai thích sinh nhật, mà đúng thật chẳng ai dại gì lại thích khi mình già đi mỗi năm trong khi con cháu đang độ trưởng thành hứa hẹn đem đến những niềm vui mới. Mấy ngày nay cô cháu nội 8 tuổi thỉnh thoảng lại hỏi “Sinh nhật bà thích gì”, rồi đưa ra dự tính làm cái nọ, cái kia cứ như là mình chủ trì tổ chức không bằng. Ngày hôm qua cô con dâu mãi tới gần trưa mới về tới nhà sau hơn 15 tiếng bay từ Hà Nội và mấy tiếng tranzit ở Hồng Kong. Sau bữa cơm tối cậu con trai còn bận công việc, cô con dâu không cưỡng được cơn buồn ngủ lăn ra làm một giấc.
Cả nhà thông cảm đợi tới 22 giờ khi đủ thành phần mới họp mặt mừng bà xã sau mấy chục năm phấn đấu gian khổ, vượt bao thử thách khó khăn nay xuất sắc lọt top U80 của chi họ.
Họp mặt mừng sinh nhật bà xã diễn ra đơn giản với hoa, bánh ngọt, hoa quả mới đem từ Việt Nam sang. Hai cháu bé là thích nhất vội mặc quần áo mới chờ thổi nến, say sưa hát “Happy Birthday” mừng bà, cô chi tặng bà nội một sản phẩm cắt dán tự tay cháu làm từ mấy hôm trước.
Bà xã tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng qua Viber, Messense trên mạng. Bà ấy ngồi nhắn tin đáp chuyện với bạn bè trong, ngài nước mãi tới tận khuya mới ngủ.
Hôm qua đúng là một ngày kỉ niệm đáng nhớ không chỉ của riêng bà xã, mà còn là của cả gia đình ở ngoài nươc.
Phạm L
Previous
Next Post »