Tết ngoài nước.

Từ mồng 1 đến mồng 5 Tết Mậu Tuất tranh thủ ngày nghỉ gia đình tôi đã có chuyến du hành khởi đầu năm mới tới Tây Ban Nha, một đất nước rất xinh đẹp và đáng sống. Ấn tượng khó phai mờ là ẩm thực khá ngon và nhiều cảnh đẹp, 
Tp Toleco đẹp đến mê hoặc, nghe nhạc công đường phố chơi các bản nhạc trước cung điện Hoàng gia Madrit hay tuyệt, Tp Bacelona rộng lớn với nhiều công trình kiến trúc vĩ đại nơi có đội bóng đá Bacelona nổi tiếng, tôi và hai cháu thích thú chụp ảnh có hình quả bóng đá và các cầu thủ nổi tiếng như Messi…
Rất tiếc cả nhà vẫn chưa dứt hẳn đợt cảm cúm trước đó mấy ngày, nếu không chắc chắn sẽ khám phá thêm nhều điều thú vị nữa…
Lê Lan
(Hà Lan)
Previous
Next Post »