Đồng cảm

Trên Facebook hôm nay 29 Tết, ông Ngọc đưa ảnh cháu ngoại An Nhiên đón Tết bên cây đào đẹp kèm theo mấy dòng thơ mộc mạc
Xuân nay ông chẳng thấy vui
Vì hai cháu nội không về đón Xuân..
Mong sao có một mùa Xuân..
Ông bà, các cháu vui cùng đón Xuân
Tôi chia sẻ và đồng cảm vì chúng tôi cũng có hai cháu nội đang ở xa, Tết này cũng không về ăn Tết với ông bà. May sao nhờ có Viber thỉnh thoảng vẫn nói chuyện và nhìn thấy chúng bớt nhớ. Bố mẹ chúng bận công việc không nói dài, thường chuyển cho cô chị nói chuyện với ông bà.
Khổ nỗi cháu còn nhỏ tuổi chưa biết cách nói chuyện, thành ra chúng tôi cứ phải tìm đề tài gợi ý. Đôi khi đang nói cô cháu lại mải chơi làm việc khác, hồi lâu quay lại hỏi “ông bà không nói gì với con à”. Thành ra cứ mỗi lần nói chuyện với cháu xong là chúng tôi lại mệt lả, mặc dầu đã thay phiên nhau liên tục.
Mấy ngày gần Tết thỉnh thoảng bố mẹ chúng lại gọi điện về hỏi ông bà chuẩn bị đến đâu, chúng tôi lại gửi vài tấm ảnh sang cho chúng biết là vắng con cháu nhưng vẫn đủ bánh chưng, đào quất, giò, bánh kẹo như ngày chúng vẩn ở nhà.
Nhưng quả thật những lúc chuẩn bị Tết như mấy hôm nay, tôi vẫn nghĩ có hai đứa nhỏ ở nhà chắc là vui hơn.
Vĩnh Thắng
Previous
Next Post »