Chi họ ngày 2 tết

Hà Nội: Ngày 2 tết tôi bị sự cố cả ngày không ngõ đến máy tình, chiều nay tạm ổn đưa tin chi họ ngày 2 Tết.
Sau khi các gia đình giỗ cụ Quang tại tư gia theo ý kiến thống nhất của các cụ bô lão, chiều 2 tết con cháu tập trung tại nhà ông bà Tiến Phượng “Họp mặt đầu Xuân, đón Tết”.  Theo ông Tiến năm nay chỉ bằng hơn hai phần ba năm trước do các ông Nguyên, Thắng có vấn đề sức khỏe, các bà Minh, Lan phải ở nhà bà Dung vưởng chuyện xe cộ. Các cháu nhà Khanh, Hiệp...bận công việc gia đình và trực cơ quan.
Năm nay có thêm bà Nhu, anh chị Tuấn Thúy và Cường ở ngoài nước về góp thêm câu chuyện. Theo nhận xét của bà Nhu và anh chị Tuấn Thúy năm nay vui, mọi người ngồi lại lâu hơn nói được nhiêu chuyện hơn mọi năm. Đến đây tôi lại nhớ cháu Trang (Thắng) năm nào cũng bình luận mọi người cứ ăn xong là về ngay không ở lại nói chuyện. Năm nay ở London biết được thông tin này, chắc Trang vui lắm năm sau nhất định sẽ về ăn tết với chi họ.
II. gia đình tôi
Buổi sáng mồng 2 tôi lên bàn thờ thắp hương tưởng nhớ cụ Quang nhân ngày giỗ, cầu mong cụ phù hộ cho con cháu. 
Tới chìều tối ngày 2 tết tôi được đón bà Lê Hồng Vinh đến thăm chúc Tết. Mừng hai cháu gái năm qua trường thành đạt được kết quả tốt trong học tập.
Tối muộn bà Nhu và anh chị Tuấn Thúy tới thăm. Chủ khách nói chuyên vui vẻ hồi lâu từ 21h đến suýt soát 23h mới ra về.
Ngày 2 Tết tôi rất tiếc không có mặt trong buổi gặp mặt đầu Xuân của chi họ, thực tình tôi đã chuẩn bị tin thần đến dự.
Vĩnh Thắng

Previous
Next Post »