Sáng qua 23.11.2017, chúng tôi đón khách từ nước Đức đến chơi. Ông bạn về nước bận công việc chỉ ở HN 3 ngày thăm họ hàng, mai đã bay vào TP.HCM. Ông tranh thủ đến thăm chúng tôi ít phút "vừa là thăm, vừa là chúc tết" vì năm nay không về ăn tết được.
Vốn chỗ
quen biết thân tình từ năm 1985, chúng tôi nói chuyện rât vui vẻ về nhiều đề
tài không rứt. Cậu
con trai tôi năm 1987, khi đó mới 12 tuổi đã tới ở nhà ông mấy ngày. Khi tôi chưa nghỉ hưu ông bà
Tiến Phượng và Vũ Anh Tuấn qua Đức, tôi đã dẫn tới thăm nhà ông ở TP.Schwerin
cổ kính nổi tiếng nước Đức. Đến nay ông bà vẫn còn nhớ và có liên lạc với vợ chồng
Tuấn Thúy ở Nga.
Năm nay ông bà đã mấy lần gọi điện nói chuyện với cháu Toàn Thắng về công việc và đời sống ở HL, hẹn hò rủ sang Đức chơi. Tôi ngỏ ý cô chú thỉnh thoảng gọi điện góp ý cho cháu, ông khiêm tốn bảo góp ý gì được chúng nó bây giờ còn giỏi hơn cả cánh già như bọn em..
Năm nay ông bà đã mấy lần gọi điện nói chuyện với cháu Toàn Thắng về công việc và đời sống ở HL, hẹn hò rủ sang Đức chơi. Tôi ngỏ ý cô chú thỉnh thoảng gọi điện góp ý cho cháu, ông khiêm tốn bảo góp ý gì được chúng nó bây giờ còn giỏi hơn cả cánh già như bọn em..
Hôm
nay gặp ông bạn ít tuổi hơn được biết nhiều thông tin các bạn bè, cộng đồng bên
Đức tôi như sống lại những kỉ niệm ngày trai trẻ xưa.
Vĩnh
Thắng
0 Komentar