Liên Xô, Nước Nga với chi họ ta…

Phần ba: Họp mặt kỉ niệm
Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày CM Tháng Mười, cũng là đúng dịp kỉ niệm 50 năm ngày theo học tại trường ĐHTH Minsk Belarus (1967-1973) (*). Bà xã  tôi cùng những người bạn đồng học đã có cuộc họp mặt ý nghĩa tại Hà Nội
Họ lên đường từ khu sơ tán khi cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay của Mỹ đối với Miền Bắc nước ta đã bước vào năm thứ tư. Khi đóbà xã tôi và phần lớn các bạn học mới chỉ mười tám, đôi mươi. 
Năm mươi năm sau ngày họp mặt hôm nay họ đã là những bà lão ngấp nghé tuổi 70, con cháu đuề huề 
Bà xã tôi mỗi khi nhớ về Liên Xô, lại nhớ tới những kỉ niệm về người Cha đã quá cố Nguyễn Lam khi Cụ qua Liên Xô công tác (trong ảnh trước thềm Cung Đại hội ở điện Kremlin)
Ngày họp mặt hôm nay gặp nhau ôn lại thời gian cùng học tập bên nước bạn, biết ơn thầy, cô giáo Nga đã tận tâm hết lòng chăm sóc truyền đạt kiến thức khoa học cơ bản. 
Những kiến thức học tập ở nước Nga Xô viết năm ấy, đã theo họ trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp của mỗi người sau này. 
Phạm Lê
(*) Những người chuẩn bị ghi nhầm thời gian niên khóa (1967-1973) thành (1968-1973).



Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

Bài của cậu hay,nhớ về thời thanh niên sôi nổi .Ảnh tư liệu đẹp và quí cậu ạ .

Balas