Kí ức cựu nhà giáo..


Nhân ngày nhà giáo (20-11) nhớ về sự học và dạy học, vợ chồng cựu nhà giáo Tiến Phượng từ Lon don vừa gửi về cho blog chi họ bức ảnh quí cách nay 20 năm. 
Hồi đó hàng ngày ông Tiến đưa cô con gái Minh Trang tới trường từ ga xe lửa “Waterloo Station” ở Lon don nước Anh. Đến nay cô con gái rượu Minh Trang đã có gia đình với hai cháu nhỏ, trợ lí của chồng trong công việc chuyên môn đại diện hãng HK Việt Nam tại nhiều nước và trợ thủ đắc lực cho ông bà Tiến Phượng trong nhiều lĩnh vực. 
Sinh thời khi nói về Minh Trang, cụ Phạm Quang Chúc thân sinh bà Phượng rất tự hào với cô cháu ngoại. Một lần vào thăm Cụ tại Viện 108, từ trên giường bệnh cụ nói với tôi cô cháu "nói tiếng Tây như Tây.". 
Thời gian trôi đi rất nhanh tới nay nhờ sự học không chỉ có Minh Trang, chi họ ta ở thế hệ cháu, chắt, chút điểm ra có nhiều cháu "nói tiếng Tây còn hơn cả Tây'.
Phạm Lê
Previous
Next Post »