Tôi mới nhận được thông tin chính thức
hôm qua 11.11.2017, anh Cường và hai chị em Ly, Long đã tới thăm gia đình Toàn
Thắng.
Chuyến đi này nghe thế mà cũng không
hề dễ, không dễ vì ba người ở ba nơi Anh Cường ở Đức, Ly học ở Hà Lan, Long học
ở Séc. Thu xếp công việc kinh doanh của bố, việc học của hai con rồi thống nhất
được ngày khởi hành đâu dễ. Thành ra dù đã được người trong cuộc thông tin từ mấy
ngày trước nhưng tôi chưa dám khẳng định, hôm nay nhận tin mới đưa chính thức
lên blog và Viber chi họ.
Hai cháu bé Bảo Trân và Minh Đức chỉ chờ có dịp được đem đồ chơi khoe với khách.
Tự niên tôi nảy ra ý định bóc tách tấm ảnh đầu, bỗng dưng phát hiện ra cậu cháu Gấu nhà tôi đẹp trai gần giống anh Ngọc Long nhà bác Cường.
Sáng nay tôi đã gửi lời chía vui tới Cường cùng hai
cháu đã thu xếp đến thăm gia đình Thắng Lan. Ở ngoài nước những lần được gặp gỡ,
đón tiếp họ hàng như thế bao giờ cũng để lại những kỉ niệm nhất là cho lũ trẻ nhiều năm
sau.
Phạm Lê
1 Komentar
BalasBé Đức trông xinh và sáng sủa quá.