Quả thực trước trận đấu tôi chưa bao giờ nghĩ là Hà Lan sẽ thua, vì họ sở hữu những cầu thủ nổi tiếng thế giới đang thi đấu tại Đức ,Anh, Pháp, Tây Ban Nha như Van Persie, Robben, Mark van Bommel, De Jong, Sneijder. Nhưng rồi các học trò của HLV Đan Mạch Morten Olsen đã đoàn kết, thực thi lối đá phòng ngự phản công một cách tự tin, mạch lạc đến ngạc nhiên trước một đối thủ mà họ đã thừa nhân quá mạnh và hoàn toàn vượt trội so với đội bóng của mình.
Hôm nay giới chuyên môn đã phân tích nhiều nguyên nhân dẫn đến thua trận của Hà Lan, theo dõi trận đấu này tôi cho là chính lối đá thiên kĩ thuật, dựa vào một vài cầu thủ con cưng làm hại Hà Lan. Chỉ cần lấy Robben làm dẫn chứng cầu thủ này có thói quen mỗi lần bóng đến chân là dập dình, rền rứ để tìm cách qua đối phương. Nếu để ý sẽ thấy khi Robben xuống bóng bao giờ cũng có 2 cầu thủ Đan Mạch bọc lót cho nhau tranh bóng, vì thế không ít lần Robben đã bị mất bóng hoặc là sút vội làm chậm nhịp tấn công, nản lòng các cầu thủ khác trong đội. Ta đã biết bóng đá đòi hỏi không chỉ kĩ thuật mà còn là sức mạnh, nhưng cầu thủ Hà Lan nhỏ con, va chạm kém hơn các cầu thủ Đan Mạch vì thế những lần tranh chấp đối kháng đều thua.


Nhớ lại những năm 60 trên sân Hàng Đãy tôi đã nhiều lần được xem Cao Cường, Từ Như Hiển, Ba Đẻn (Thế Anh), sau này là lứa Huỳnh Đức thi đấu ngang ngửa với các cầu thủ Châu Âu vì họ có sức rướn, có tốc độ, có sức mạnh không ngại va chạm.
Thật đúng là “trông người mà ngẫm đến ta” từ trận thua của Hà Lan, nếu như tuyển Việt Nam muốn thắng ở những trận đấu tới trong khuôn khổ bóng đá khu vực hãy rèn thêm về thế lực, không chỉ chú trong về kĩ thuật, cần thiết phải có những cầu thủ to con, chịu va chạm, có tốc độ và sức rướn cần thiết vì bóng đá là môn thể thao cần sức mạnh.
Vĩnh Thắng
(Ảnh trên mạng)
0 Komentar