Nhớ một lần xembóng đá ở Đức

Trên Blog 53 đã có lần tôi kể về một lần xem bong đá ở Đức. Mấy hôm nay giải Vô địch Bóng đá Châu Âu- Euro 2012 đã bước vào giai đoạn Bán Kết, tôi lại nhớ về những cảm xúc ngày ấy. Thú thực được xem đá bóng ở một sân vận động nổi tiếng ở môt nước có trình độ bóng đá phát triển, tầm cỡ thế giới như Đức là một kỉ niệm đầy thú vị đối với tôi. 
Thấu hiểu tâm tư của tôi một ngày tháng 5 năm 2004, anh bạn Việt Kiều Đỗ Phúc nguyên cựu Thủ quân đội bóng đá Thể Cống, cựu hậu vệ phải Tuyển Việt Nam những năm 70,80 rủ tôi đi xem trận bóng ở giải ngoại hạng Đức giữa đội Hetha Berlin và đội bóng FC Bayern München (quen gọi Bayen Munich) ở sân vận động Olinpic Berlin (Olympiastadion Berlin) lớn nhất nước Đức lúc đó trước khi có sân Allianz Arena bây giờ. Nhờ vậy mà lần đầu tiên tôi được tận mắt xem đôi Bayen Munich nổi tiếng trên sân vận động nổi tiếng với 72.000 chố ngồi, nơi diến ra Thế vận hội 1936. Tính đến năm 2012 sân Olympic Berlin tròn 72 tuổi. Cũng là tận mắt chứng kiến cầu thủ Michael Ballack thi đấu, lúc đó anh ấy còn ở đỉnh cao phong độ trong đội hình Tuyển CHLB Đức. Hôm đó đội của anh áp đảo đối thủ 5-1.   Tôi sẽ không nói về diễn biến trận đấu mà muốn kể về cảm nghĩ của mình trên sân. Để tới được cổng vào bạn phải đi qua một hàng rào nhiều lớp cảnh sát trang bị tận răng, có cả lính kị binh và các chú chó nghiệp vụ. Họ rất lịch sự đứng từng tốp quan sát là chính, không hề can thiệp vào những khán giải đang đến khán đài nếu không có biểu hiên quậy phá. Tôi tận mắt thấy một tốp thanh niên vừa bước từ tầu điện ngầm lên, vừa hò hét ném vỏ bia xuống đất đã bị ngay một tốp cảnh sát nhanh chóng khống chế cho tay vào còng số 8 bắt úp mặt vào tường. Còn trên sân họ hò hét từng đợt rất bài bản, hát liên tục từng đợt những bài ca của CLB, gọi tên cầu thủ đội mình cổ vũ mỗi khi có đường bóng đẹp. Vì thế sân bóng lúc nào cũng rầm rầm náo động, có lẽ dưới sân cầu thủ được cổ động như thế sẽ phấn khích thi đấu hết mình.  Nhân đây tôi có câu thắc mắc ở Việt Nam ta các trận đấu thường có các đội kèn đồng thổi các bản nhạc rất hay, có cả các bài chằng liên quan tới bóng đá như là môt bản “Ja” nhe nhàng, môt bản dân ca Việt và quốc tế quen biết. Cổ động như thế hóa ra “cả làng đều vui”, cả hai đội đều “sướng” đều phấn khích đá hăng vì nó không mang dấu ấn của riêng một đội nào.  Hôm nay nhân xem trên mạng thấy đưa tin, ảnh khán giả VN trên sân vận động xem các trân đấu bóng đá Euro ở Ba Lan và Ucraina tôi liền nhớ lại cảm xúc này và muốn nhắc lại một lần nữa cũng là để góp một câu chuyện cho bầu không khí Ẻuro của chi họ thêm phong phú.  
Vĩnh Thắng 
(Ảnh 2 và 3 trên mạng)
Previous
Next Post »